1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Chèo thuyền chơi trên hồ nuôi cá, 4 nữ sinh chết đuối

(Dân trí) - Hết giờ học thêm, 4 nữ sinh rủ nhau cùng về nhà bạn rồi chèo thuyền ra hồ nuôi cá để chơi, bất ngờ thuyền bị lật khiến cả 4 nữ sinh đều bị thiệt mạng.

Chiều Chủ nhật định mệnh

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 ngày 6/11, tại hồ nuôi cá của người dân ở thôn 14, xã Ea Ning (Cư Kuin) đã khiến cả 4 nữ sinh gồm: Em Đỗ Thị Mỹ Huyền, Mai Thị Thanh Trang, Dương Thị Hải Yến , xã Ea Ning và Hà Thị Thu Trang (xã Ea Hu) đều là học sinh lớp 9A2, trường THCS Chư Quynh, xã Ea Ning bị thiệt mạng

Chèo thuyền chơi trên hồ nuôi cá, 4 nữ sinh chết đuối   - 1
Hồ cá nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm

Vào buổi chiều định mệnh nói trên, học sinh lớp 9A2 đi học thêm môn Hóa học tại nhà thầy Duy, đến hơn 15 giờ chiều thì lớp tan học và ra về. Cả 4 nữ sinh nói trên là bạn chơi thân nên đã rủ nhau cùng về nhà em Huyền ở thôn 14 chơi. Nhà Huyền ở cạnh hồ nuôi cá thôn 14, khi về đến nhà Huyền, cả nhóm thấy một chiếc thuyền tôn để sát cạnh bờ, cả nhóm đã dựng xe và bỏ cặp sách trước cổng nhà Huyền rồi cùng lên thuyền chèo ra hồ chơi.

Theo bà Lê Thị Ngàn (mẹ nạn nhân Huyền) kể lại, khi thấy con gái và nhóm bạn chèo thuyền ra hồ chơi, bà đã nhắc nhở và gọi cả nhóm chèo thuyền quay trở lại. Cả nhóm nghe lời chèo thuyền trở lại cất vào bờ và vào nhà Huyền chơi. Lúc này, bà Ngàn dắt xe đạp chở lúa ra đầu thôn để xay, và khi đi được chừng 30 phút thì nhận được hung tin con gái cùng mấy người bạn bị lật thuyền chết đuối.

Em Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1998) - hàng xóm của nạn nhân Huyền, người chứng kiến vụ việc kể lại: “Lúc tai nạn xảy ra, em đang đi chơi cạnh bờ hồ, lúc đó 4 chị cùng ngồi trên thuyền cười đùa, còn dùng tay khoát nước vào nhau và gọi em nhờ hỏi xem mấy giờ rồi, em trả lời khoảng 5 giờ kém. Được một lúc, em thấy chiếc thuyền bị nghiêng và bắt đầu chìm dần, có chị trên thuyền kêu “cứu với”. Khi nghe tiếng kêu cứu và thấy thuyền chìm em đã kêu mọi người đến cứu và chạy về báo với bác Triệu (ba Huyền) ra cứu”.

Chèo thuyền chơi trên hồ nuôi cá, 4 nữ sinh chết đuối   - 2

Nỗi đau bao trùm xóm nhỏ

Tuy nhiên, đáng tiếc cả 4 em đều đã bị nước nhấn chìm. Đến khoảng 17 giờ 30 phút ngày 6/11, thi thể 4 nữ sinh xấu số nói trên đã được gia đình và chính quyền địa phương tìm thấy đưa về gia đình các em để lo hậu sự.

Bất lực nhìn con bị nước nhấn chìm

Có mặt tại thôn thôn 14 vào sáng 7/11, một không khí tang thương bao trùm nơi đây, cơn mưa nặng hạt do ảnh hưởng của áp thấp càng làm cho bầu không khí ở đây trở nên ảm đạm hơn. Trong số 4 nạn nhân, gia đình em Đỗ Thị Mỹ Huyền có hoàn cảnh khó khăn nhất, Huyền là còn út trong gia đình có 3 anh chị em. Trong căn nhà ghép bằng ván gỗ đơn sơ rộng chừng ba chục mét vuông không còn chỗ trống bởi gian chính đã được dùng làm nơi đặt quan tài Huyền. Đông đảo bà con lối xóm đến chia buồn, các bạn học sinh lớp 9A2 đến thắp hương tiếc thương người bạn xấu số.

Chèo thuyền chơi trên hồ nuôi cá, 4 nữ sinh chết đuối   - 3
Bà con lối xóm đến chia buồn với gia đình em Huyền

Ông Đỗ Hữu Triệu (ba của Huyền) khuôn mặt hốc hác vì nỗi đau mất con cho biết: “Khi nghe tin con gái cùng các bạn bị chìm thuyền tôi tức tốc chạy ra hồ lao mình xuống nước bơi đến chỗ con gái và các cháu gặp nạn. Nhưng do địa điểm con gái và các cháu gặp nạn cách bờ gần 60m, bản thân tôi đã lớn tuổi, lại bị cụt mất cánh tay phải, nên tôi bị đuối sức, đến nơi thì con gái cùng các cháu đã bị nước nhấn chìm”.

Ông Trần Tấn Công, Phó Chủ tịch UBND xa Ea Ning cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra lãnh đạo trường THCS Chư Quynh, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện, UBND xã Ea Ning đã đến thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân. UBND xã Ea Ning đã hỗ trợ gia đình ông Triệu 500 ngàn đồng, UBND huyện Cư Kuin đến thăm hỏi, hỗ trợ 2 gia đình có con bị nạn thuộc hộ nghèo hai triệu đồng, các hộ còn lại mỗi hộ 500 nghìn đồng.

Lê Văn - Dương Trần