1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. Cháy nhà trọ 14 người chết

Chen nhau suốt đêm mua vé tàu

(Dân trí) - Ngày 23/12, ngày cuối cùng bán vé tàu tết tại ga Biên Hòa, hàng trăm hành khách tập trung trước sân ga, xếp hàng chờ đợi suốt 2 ngày đêm, mong sở hữu được một tấm vé về quê, do việc bán vé qua mạng và điện thoại chưa được ga này áp dụng.

Đa số họ là công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Chen chân 2 ngày ở ga chỉ để mua một tấm vé tàu, nhiều người đã trải qua lắm chuyện dở khóc, dở cười.

 

“Màn trời chiếu đất”

 

Trong những ngày cao điểm, vé tàu Tết Mậu Tý bán tại ga Biên Hòa được chia là 10 đợt. Nhưng sôi động nhất vẫn là các đợt 8, 9, 10 bởi vì những ngày này bán vé đi các ngày mùng 2-3-4/2/2008 (tức các ngày 26, 27, 28 tháng 12 âm lịch). Rất nhiều người phải thức qua đêm, ngủ tại nhà ga giữ chỗ, để có thể mua được một tấm vé.

 

Tấm nilong, giấy, sách báo, chiếu, võng… tóm lại là tất cả những thứ gì có thể ngồi và nằm đều được tận dụng triệt để. Mệt mỏi, chán chường là tâm trạng chung của nhiều hành khách khi phải chờ đợi quá lâu để mua vé tàu “như thời bao cấp”.

 

Chen nhau suốt đêm mua vé tàu - 1

Có người kiếm câu chuyện cho qua đêm, có người mang cả chăn chiếu đến ngủ tại nhà ga để giữ chỗ. (Ảnh: T.Anh)

 

Chị Hương, quê Quảng Bình, hiện là công nhân Khu công nghiệp AMATA, đã mất một đêm ở ga, than thở: “Nhìn cảnh màn trời chiếu đất, nhiều người vật vã qua đêm mà thấy thương cho chính mình”.

 

Thuê người “xí” chỗ

 

Thức đêm ở ga Biên Hòa không chỉ có những công nhân, người lao động xa nhà mà còn có rất nhiều các em nhỏ chừng 15 tuổi trở xuống. Đám trẻ này cố thức, bám trụ chỗ ngồi, giành cho được suất mua vé. Hỏi một nhóc mới biết các em đều là dân sống gần ga, được người lớn thuê giữ chỗ, mỗi chỗ giữ được đem lại cho các em 10-20 ngàn đồng.

 

Nhiều em không ai thuê cũng “xí” chỗ sẵn rồi bán lại suất đó cho những hành khách có nhu cầu với giá 200-300 ngàn/ghế, tùy theo địa điểm ghế gần hay xa cổng bán vé. Nếu vẫn không hành khách nào mua chỗ, các “cò nhóc” này vẫn mua vé rồi bán lại kiểu “chợ đen” với giá “trên trời”.

 

Chen nhau suốt đêm mua vé tàu - 2

Đám "cò nhóc" kiên trì giữ chỗ thuê hoặc bán chỗ cho những người không đủ kiên nhẫn chờ đợi. (Ảnh: T.Anh)

 

Nhích từng ghế một

 

Cửa bán vé đã được mở, đoàn dài hành khách vẫn kiên nhẫn chờ đợi đến lượt mình. Khoảng 10 phút một lần, một hành khách may mắn mua được vé, dòng người lại nhích lên một ghế. Nhiều người chờ đợi 2 ngày trời, đã kiệt sức, cứ lê thân mình từ ghế này sang ghế khác với một tâm trạng và dáng vẻ mệt mỏi, đờ đẫn.

 

Chị Thanh (quê ở Thanh Hóa) cho biết chị đã đợi ở đây 2 ngày rồi. “Hôm qua có đợi nhưng không mua được, hôm nay lại tiếp túc đợi, không biết có mua được không?”, chị than thở. Trong chị khá mệt mỏi, bơ phờ sau hai đêm thức trắng.

 

Mặc dù phải vất vả chờ đợi vậy nhưng không phải ai cũng may mắn mua được vé. Anh Long (quê Quảng Trị) kể anh đã chứng kiến hai vợ chồng già người Huế đợi suốt một ngày, lúc gần đến lượt thì nhà ga thông báo hết vé, đành về tay không.

 

Năm nào cũng vậy, mỗi độ tết đến xuân về, các sân ga lại được dịp hỗn loạn, chen lấn, nhốn nháo vì vé tàu. Thiết nghĩ, ngành đường sắt cần quan tâm hơn nữa đến hành khách, cải thiện phương thức bán vé để chuyến về thăm quê cuối năm của mỗi người dân thực sự là một kỳ nghỉ vui.

 

Trình Anh