1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Lễ hội pháo hoa tại Đà Nẵng:

Chen nhau đặt chỗ trên… nóc khách sạn

(Dân trí) - Một chỗ đứng tại Cà phê Sky đặt trên tầng 23 khách sạn Hoàng Anh Gia Lai có giá là 100.000 đồng, nhưng cũng không còn chỗ cho du khách ken chân trong đêm khai mạc lễ hội pháo hoa tại Đà Nẵng.

“Tính đến thời điểm này 7.000 phòng của gần 30 khách sạn 2 sao trở lên của thành phố đã kín chỗ. Có hơn 30.000 du khách đăng ký lưu trú tại Đà Nẵng trong hai ngày 27 và 28/3. Kể cả người dân Đà Nẵng, người dân vùng phụ cận và du khách, dự kiến hơn 50.000 người đang chờ đón khoảnh khắc hân hoan của đại tiệc pháo hoa”, bà Dương Thị Thơ, Trưởng phòng Quản lý du lịch khối khách sạn, Sở Du lịch thành phố cho biết.

 

Các khách sạn, nhà nghỉ đã trở nên quá tải. Khách sẵn sàng trả giá cao nhưng các chủ khách sạn phải nuối tiếc lắc đầu vì đã kín chỗ. Không chỉ phòng nghỉ khách sạn kín chỗ mà khách đã đặt kín cả chỗ đứng tại các khách sạn, cà phê cao tầng, các khán đài lý tưởng để thưởng thức những màn trình diễn pháo hoa ngoạn mục nhất.

 

Các khách sạn có tầm cao như Golden Sea, Mimosa… trên trục đường Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng và các đường xung quanh trung tâm lễ đài pháo hoa tại cầu cảng sông Hàn đắt khách hơn bao giờ hết. “Cà phê Sky đặt trên tầng 23 của toà nhà khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, nơi cách xa khu vực cầu cảng sông Hàn đã có giá một chỗ đứng 100.000 đồng nhưng khi chúng tôi gọi điện đến thì được thông báo đã kín chỗ đứng trong đêm 27/3, chỉ còn một vài chỗ trong đêm thứ hai, 28/3” - Chị Nguyễn Phạm Sơn Châu, nhân viên ACB tại Đà Nẵng đang tìm đặt chỗ đứng xem bắn pháo hoa cho biết.

 

Ghi nhận của PV Dân Trí chiều tối qua 26/3 cho thấy, tuy chưa đến đêm diễn ra cuộc thi bắn pháo hoa nhưng đã xảy ra kẹt xe trên cầu sông Hàn và các trục đường xung quanh khu vực trên. CSGT đã phải huy động tối đa lực lượng để điều tiết giao thông. Người dân và du khách nô nức đi xem thành phố sông Hàn lung linh trong ánh sáng chuẩn bị cho đêm hội.

 

Những khâu chuẩn bị cuối cùng cho đêm hội cũng đã hoàn tất. Thành phố ban ngày sạch sẽ, tinh tươm; ban đêm huyền ảo, tráng lệ dưới ánh đèn kim tuyến màu xanh. Toàn bộ hai tuyến đường Bạch Đằng và Trần Hưng Đạo đã được lắp đặt thiết bị chiếu sáng chuyên dụng tối tân để tạo hiệu ứng đặc biệt về ánh sáng. Đây là thành quả 10 ngày đêm làm việc không nghỉ của 100 kỹ sư, công nhân Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng và các chuyên gia nước ngoài.

 

Tại khu vực trước công viên Bảo tàng Chăm có gắn hệ thống đèn pha đổi màu 150W và đặt quả cầu khí Helium đường kính 3 mét. Toàn bộ quả cầu khí bừng sáng với đèn chiếu sáng 2000W.

 

Toàn bộ các bồn hoa dọc theo các trục đường chính đều đã được cắt tỉa, trang hoàng. Thành phố trồng mới gần 300 cây cau nhiều chủng loại và 2.000 m2 hoa cây kiểng. Khu vực khán đài VIP 100m2 được lát gạch toàn bộ. Âm nhạc, ánh sáng đã sẵn sàng cho giờ khai mạc.

 

Chị Hà Thị Xuân, công nhân vệ sinh môi trường đang làm việc trên đoạn đường Lê Duẩn gần đầu cầu sông Hàn cười nói: “Tôi chờ xem tối nay. Pháo hoa chắc chắn sẽ đẹp chưa bao giờ thấy. Công việc của tôi thường ngày vẫn vậy nhưng những hôm này tôi càng tỉ mẩn hơn để du khách đến thăm thành phố không chỉ lưu lại trong lòng ấn tượng về một đêm pháo hoa rực rỡ mà còn là một thành phố xanh, sạch, đẹp. Đây là cơ hội lớn để Đà Nẵng “khoe” mình với du khách” .

 

Khánh Hiền