1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Đà Nẵng đã sẵn sàng cho “Vũ điệu Tiên Sa”

(Dân trí) - Đúng 21h đêm nay, 27/3, loạt pháo hoa đầu tiên của đội Việt Nam sẽ bừng sáng khai mở dạ tiệc pháo hoa hoành tráng nhất từ trước đến nay tại thành phố Đà Nẵng, thành phố cảng Tiên Sa thơ mộng.

Thành phố được trang hoàng diễm lệ. Không khí lễ hội đã hừng hực, náo nức trong lòng người dân và du khách. Những màn trình diễn đặc sắc của âm thanh, ánh sáng và màu sắc đã được chuẩn bị chi li đến từng tiểu tiết, sẵn sàng thăng hoa cho “Vũ điệu Tiên Sa”.

 

“Vũ điệu Tiên Sa”

 

Chủ đề màn trình diễn của đội chủ nhà Việt Nam cũng chính là chủ đề chính của cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế 2008 tại thành phố Đà Nẵng. Người dân và du khách sẽ được thết đãi một bữa tiệc pháo hoa đặc sắc giới thiệu về thành phố Đà Nẵng.

 

Màu sắc sẽ lung linh hơn, âm nhạc sẽ mê hồn hơn bên dòng sông Hàn lấp lánh những thuyền hoa. Đội Việt Nam tự tin với màn trình diễn đã được chuẩn bị công phu,  kỹ lưỡng và phong cách được hé lộ là “rất độc đáo”.

 

“Nụ cười Tiên Sa”

 

Là chủ đề, lời chào, lời cầu chúc thân ái mà màn trình diễn pháo hoa của đội Malaysia. Màn trình diễn được lấy ý tưởng từ những cung bậc của âm nhạc, đặc tả thành phố bên dòng sông Hàn như một bức tranh nên thơ với núi, sông, gió, cát và sóng biển. “Màu đỏ sẽ là sắc chủ đạo của đội Malaysia nhằm ngợi ca và cầu chúc cho thành phố Đà Nẵng luôn giữ vẻ đẹp rực rỡ và thịnh vượng…”- Deric Tham, đội trưởng đội Malaysia miêu tả màn trình diễn pháo hoa của đội nhà.

 

“Chuyện tình Tiên Sa” và “Bài ca đêm trên thuyền cá”

 

Ca khúc “Chuyện tình Tiên Sa” sẽ là ca khúc nhạc nền cho màn trình diễn mang tên “Giấc mơ Tiên Sa” của đội Hồng Kông. “Giấc mơ Tiên Sa” kỳ ảo với loạt pháo hoa mang hình gương mặt nàng tiên giáng trần từ trên cao mỉm cười với nhân gian. Tiếp theo là dải ánh sáng bạc mang tên “con đường tơ lụa” tạo hình bởi hàng loạt quả pháo hình quạt từ trên cao đổ xuống. Những quả pháo hình đàn vịt bơi trên sông và hình những chiếc lá màu bạc rơi là đà trên mặt sông Hàn minh hoạ cho “Bài ca đêm trên thuyền cá”.

 

Ở phần trình diễn tự do của đội Hồng Kông, người xem sẽ được thưởng thức màn “Thế giới kỳ ảo của Harry Porter”, “Cô gái Xentơ”... Đặc biệt, đội Hồng Kông còn bật mí sẽ gửi đến thông điệp của Thế vận hội Olympic 2008 với các quả nổ mang hình vòng tròn Olympic và con số 2008.

 

“Vũ hội dòng sông” và “Trái tim em còn mãi thổn thức”

 

Trên nền âm nhạc “Vũ điệu dòng sông”, đội Canada được đánh giá là “nặng ký” với các giải thưởng quốc tế đã đạt được. Khung cảnh lãng mạn, truyện phim Titanic sẽ được tái hiện với màn trình diễn “Trái tim em còn mãi thổn thức”.

 

Bầu trời đêm sẽ là đại dương mênh mông hiện ra con tàu Titanic, những quả pháo hình trái tim và hình ảnh đôi tình nhân đang thăng hoa trong tình yêu sẽ xuất hiện trên nền trời. Giai điệu, trống, sáo, những quả pháo hình cây cọ, hình nhẫn, hình sao Thổ, “ma thuật” của ánh sáng và màu sắc… sẽ là những nguyện liệu chế biến “bữa dạ tiệc” của đội Canada -  nhà thiết kế trình diễn của đội Canada, ông David Whyshall cho biết.

 

Tất cả đã sẵn sàng cho một đêm thăng hoa.

 

Khánh Hiền