1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chém người, cướp vịt về… nhậu

Gặp anh Thành đi chăn vịt, đám thanh niên lao vào chém “hội đồng” anh rồi ngang nhiên lùa đàn vịt đi…

Sáng sớm 27/6, trong khi lùa đàn vịt ra cánh đồng xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, ngoại thành Hà Nội, anh Nguyễn Văn Thành bị một nhóm khoảng chục thanh niên chặn đường. Đám thanh niên này đi xiêu vẹo, đòi bắt một vài chục con vịt để về nhậu.

 

Bị anh Thành phản đối, cả nhóm lao vào chém đánh “hội đồng” anh Thành. Bị đánh ngã gục xuống đất nhưng rất may anh Thành đã kịp thời giơ tay lên đỡ 2 nhát dao bổ thẳng xuống đầu mình. Mặc dù rất đau đớn vì bị hai nhát dao chém thẳng vào lòng bàn tay nhưng anh Thành vẫn gượng vùng dậy, chạy thoát về nhà hô hoán người ra trợ giúp. Đám côn đồ ngang nhiên lùa cả đàn vịt đi.

 

Anh Nguyễn Văn Thành ngay sau đó đã được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh - Pôn. Đến chiều cùng ngày, ca phẫu thuật khá phức tạp nối lại các đốt ngón tay gần đứt của anh đã thành công.

 

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Trung Giã phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn đã tiến hành truy bắt được nhóm côn đồ trên. Bước đầu làm rõ đám thanh niên trên đều cư trú tại thôn Điệu (Trung Giã, Sóc Sơn).

 

Theo CAND