Cháy nhà lúc rạng sáng ở TPHCM, vợ chồng người bán hủ tiếu thương vong

Hoàng Hướng

(Dân trí) - "Thương lắm, hai vợ chồng bà Nga đã lớn tuổi. Họ bán hủ tiếu gõ trên đường Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình", người hàng xóm nói.

Sáng 26/5, Công an quận Tân Phú (TPHCM) vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà xảy ra lúc rạng sáng trên địa bàn phường Hiệp Tân. Vụ hỏa hoạn khiến một người tử vong, một người bị bỏng.

Cháy nhà lúc rạng sáng ở TPHCM, vợ chồng người bán hủ tiếu thương vong - 1

Công an phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo đó, gần 3h cùng ngày, căn nhà nằm trên đường Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, bất ngờ phát hỏa.

Nhân chứng cho hay, nghe tiếng người phụ nữ đập cửa kêu cứu, người dân chạy đến phá cửa sắt đưa bà Nguyễn Thị Hằng Nga (60 tuổi) ra ngoài. Nạn nhân bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.

Chồng bà Hằng là ông T.C.C. (65 tuổi) mắc kẹt bên trong, đã tử vong.

Chị B., người dân sống gần nhà nạn nhân không khỏi xúc động khi vừa gặp nạn nhân hôm qua, sáng nay đã xảy ra biến cố. Theo chị, vợ chồng bà Nga thuê nhà sống tại đây đã nhiều năm, họ bán hủ tiếu gõ trên đường Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình).

"Thương lắm, hai vợ chồng đều đã lớn tuổi. Đến giờ tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn, khi nghĩ lại cảnh họ cõng bà Nga ra khỏi đám cháy, toàn thân bỏng nặng", người hàng xóm nói.

Nhận tin báo Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ Công an quận Tân Phú và quận Tân Bình đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường dập lửa, ứng cứu người dân.

Đến hơn 3h, đám cháy được khống chế. Vụ hỏa hoạn thiêu rụi 10/18m2 căn nhà cùng nhiều tài sản. Lực lượng chức năng đã ngăn chặn để cháy không lan sang các nhà dân xung quanh.