1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Cháy nhà 3 tầng, một cụ bà chết, 3 người bị thương

(Dân trí) - Sau hàng loạt tiếng nổ vang trời, dàn cửa sắt phía trước nhà bị sức ép xé toạc. Toàn bộ cửa kính vỡ vụn. Ngay sau đó là ngọn lửa bùng cháy dữ dội bao trọn căn nhà 3 tầng. Một người bị lửa thiêu chết tại chỗ, 3 người khác bị thương.

 Vụ nổ kinh hoàng xảy ra vào lúc 14h ngày 17/9 tại căn nhà số 635/37 đường Bà Hạt, phường 6, quận 10.
 
Cháy nhà 3 tầng, một cụ bà chết, 3 người bị thương - 1
Ngọn lửa bùng lên phủ kín căn nhà

Thời điểm điểm xảy ra vụ cháy nổ nhiều người dân phát hiện vụ việc nhưng do sức ép và những nguy cơ tiềm ẩn của những bình ga đặt bên trong nhà nên không ai dám tiếp cận hiện trường.

Khi những tiếng nổ lắng xuống thì ngọn lửa đã bao trùm trọn căn nhà. Lúc này trong nhà có 4 người gồm ông Nguyễn Hữu Trí (79 tuổi) cùng vợ mình là bà Phạm Thị Huy (78 tuổi) và hai người cháu nội trên 10 tuổi. Phát hiện vụ nổ, hai người cháu của ông Trí liều mình nhảy từ tầng 2 xuống đất.

Riêng ông Trí và bà Huy ở tầng trệt của tòa nhà. Do sức khỏe yếu nên bà Huy không kịp chạy ra ngoài đã bị lửa thiêu chết. Ông Trí thoát nạn nhưng bị bỏng nặng. Các nạn nhân bị thương được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Phải mất gần 2 giờ lực lượng chữa cháy mới dập tắt được ngọn lửa để cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường.
 
Cháy nhà 3 tầng, một cụ bà chết, 3 người bị thương - 2
Đến 17h cùng ngày xác nạn nhân được đưa ra khỏi căn nhà

Chưa hết bàng hoàng chị Phương là thành viên trong gia đình bị hỏa hoạn thảng thốt "Tôi vừa ra ngoài đi mua nước đá thì nghe những tiếng nổ lớn nhưng không nghĩ nó lại xảy ra ở nhà mình. Khi quay về thì thấy lửa  cháy bừng bừng. Tôi không tin vào mắt mình nữa".

Tại hiện trường căn nhà 3 tầng bị cháy rụi, toàn bộ dàn cửa sắt bảo vệ của căn nhà bị vụ nổ hất tung. Căn nhà chung vách bị nứt nhiều điểm.  

Đến 17h cùng ngày cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy nổ và đưa thi thể người bị nạn ra khỏi căn nhà.

Trung Kiên