1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cháu bé bị hôn mê ở nhà bảo mẫu đã không qua khỏi

(Dân trí) - Sau 5 ngày chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 1 cấp cứu, do chấn thương sọ não quá nặng nên bé Bảo Nam đã không thể qua khỏi. Cháu trút hơi thở cuối cùng vào trưa ngày 15/9. Cơ quan công an đang tích cực điều tra tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tai nạn.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, để có thể đi làm vợ chồng anh anh Phan Văn Lợi (29 tuổi) và Trương Thị Dung (22 tuổi) phải gửi con cho một cơ sở nuôi giữ trẻ tự phát do bà Nguyễn Ngọc Ánh ngụ tại khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương trông giữ. Do việc đi làm thường xuyên phải tăng ca giờ giấc không ổn định nên bé Bảo Nam (16 tháng tuổi) được gửi tại đây cả ngày lẫn đêm với mức phí 1 triệu đồng mỗi tháng.

Thời gian gửi bé Bảo Nam tại cơ sở của bà Ngọc Ánh mới được một tháng thì đến ngày 9/9 bà Ánh bất ngờ bế trẻ đến trả lại cho vợ chồng anh Lợi với lý do, “bé ngủ lì bì từ hôm qua đến giờ lạy gọi cũng không chịu dậy”. Gia đình đã chuyển bé đến bệnh viện địa phương cấp cứu, ngay sau đó cháu được chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 1.

Cháu bé bị hôn mê ở nhà bảo mẫu đã không qua khỏi - 1
Bé Bảo Nam khi còn hôn mê trên giường bệnh

Tại đây ghi nhận đầu của bé có vết thương bầm tím. Sau khi kiểm tra, các kết quả chiếu chụp bác sĩ cho biết bé đã bị chấn thương sọ não, có máu tụ dưới màng não thương tích quá nặng lại chuyển đến bệnh viện muộn nên cháu đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu.

BS Nguyễn Thanh Hùng, Phó giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết: “Khi chuyển đến bệnh viện, bệnh nhi đã rơi vào tình trạng rất nguy kịch. Mặc dù các bác sĩ đã cố gắng cứu chữa nhưng cháu không thể qua khỏi.”

Sau khi bé Bảo Nam qua đời, cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm tử thi để củng cố hồ sơ vụ việc. Hiện gia đình anh Lợi đang đệ đơn lên cơ quan chức năng đề nghị làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của những người có liên quan đến cái chết bất thường của con trai anh.

Li Uyên