Bình Dương:

Đóng cửa điểm giữ trẻ để một cháu bé hôn mê nguy kịch

(Dân trí) - Chiều 12/9, UBND phường Thuận Giao, thị xã Thuận An (Bình Dương) ra quyết định đóng cửa điểm giữ trẻ không phép tại khu phố Hòa Lân I, phường Thuận Giao của bà Nguyễn Ngọc Ánh (SN 1951, quê quán tỉnh Trà Vinh) làm chủ.

Điểm giữ trẻ tự phát trên do bà Ánh thuê một phòng trọ để trông giữ trẻ, hoạt động không phép từ tháng 6/2011 đến nay.

 

Trước đó, như đã đưa tin, đêm 8/9, anh Phan Văn Lợi (SN 1982) và chị Trương Thị Dung (SN 1989, ngụ An Giang) do bận làm ca nên đã để con trai là cháu Phan Văn Bảo Nam (mới 16 tháng tuổi) ngủ tại điểm trông trẻ của bà Ánh. Đến sáng 9/9, bà Ánh báo tin cháu Nam không còn phản ứng và trong trạng thái ngủ mê man nên đã chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cháu Nam đã hôn mê sâu và đề nghị chuyển về Bệnh viện Nhi Đồng I (TP. Hồ Chí Minh) để cứu chữa. Hiện nay, cháu Nam vẫn đang trong tình trạng rất nguy kịch.

 

Sau khi nhận báo tin, Công an phường Thuận Giao đã tiến hành triệu tập bà Ngọc Ánh đến lấy lời khai phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan công an, bà Ánh cho biết: ngày 8/9, bà có trông giữ cháu Nam, đến tối không thấy ba mẹ đến đón cháu. Sau đó, bà đóng cửa để bé Nam ở lại trong phòng một mình để đi chợ. Một lát sau khi quay về, bà thấy cháu Nam ngồi bên cạnh vũng nước tiểu, không thấy biểu hiện nào khác thường. Sau đó, bà Ánh nấu cháo cho cháu ăn rồi cho đi ngủ. Sáng hôm sau, không thấy Nam cựa quậy mà cứ ngủ li bì, bà Ánh đã đưa cháu vào bệnh viện cấp cứu, khi đó cháu đã hôn mê nặng.
 
Được biết cháu Nam mới được gửi tại cơ sở của bà Ánh từ ngày 15/8.

 

Sau khi xảy ra sự việc, Phòng Giáo dục thị xã Thuận An đã tiến hành điều tra và kết luận điểm giữ trẻ của bà Ánh là tự phát, không đủ các điều kiện để trông giữ trẻ.

 

Hiện nay, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An vẫn còn rất nhiều điểm trông giữ trẻ tại các khu phòng trọ thiếu các điều kiện an toàn, nhưng công nhân thường xuyên đi sớm về khuya nên vẫn phải mang con đến các điểm giữ trẻ nói trên. Cũng tại địa phương này, cách đây không lâu, một bảo mẫu “tắm đòn” cho trẻ đã phải nhận mức án 2 năm tù giam và đã từng xảy ra vụ hàng loạt cháu bé tại điểm trông giữ trẻ trái phép bị ngủ mê man phải nhập viện cấp cứu.

 

Dương Chí Tưởng

TTXVN