Chạnh lòng nhớ sen Hồ Tây

(Dân trí) - Trong khi đầm sen hồ Tây bị thu hẹp bởi trạm xử lý nước thải Hồ Tây chiếm vị trí đắc địa nhất thì sen vẫn nở rộ và tràn ngập ở các vùng nông thôn xa Hà Nội.

Trên đường QL 39 (đoạn gần Hưng Yên), hoa sen nở rực rỡ khắp đầm 2 bên đường. Người dân địa phương tranh thủ mùa sen ùa ra mở cửa hàng bán hoa cạnh đầm phục vụ người có nhu cầu.
 
Các bộ phận của cây sen đều được mang bán. Từ hoa, lá, gương sen cho đến củ sen (sẽ có vào cuối mùa). Giá cả thì tùy khách, có thể 25 nghìn/chục nhưng cũng có khi chỉ 10 nghìn/chục bông lớn.
 
Các đầm sen ở đây dù cũng được người dân nuôi trồng và chăm sóc tốt nhưng hoa không thể sánh được với vẻ trau truốt từ những đầm sen hồ Tây. Từ màu sắc tới hương thơm, sen hồ Tây vẫn là nhất.
 
Thấy sen nở nhiều và có phần "ê hề" ở đây, thoáng chạnh lòng cho một đầm sen quá đẹp đã biến mất ở Hà Nội.


Chạnh lòng nhớ sen Hồ Tây

Đầm sen nhiều như ruộng lúa.

Chạnh lòng nhớ sen Hồ Tây

Ở đây người ta dùng liềm để hái sen.

Chạnh lòng nhớ sen Hồ Tây

Giá cho chục sen không cố định, tùy khách mà bán hàng.

Chạnh lòng nhớ sen Hồ Tây


Chạnh lòng nhớ sen Hồ Tây

Một "cửa hàng" với phía sau là đầm sen rộng lớn.

Chạnh lòng nhớ sen Hồ Tây


Chạnh lòng nhớ sen Hồ Tây


Chạnh lòng nhớ sen Hồ Tây

Nhiều xe khách lớn cũng dừng lại cho hành khách mua hoa.

Chạnh lòng nhớ sen Hồ Tây

Người đi đường không nên ngắm hoa ở đây, nên tập trung vào phía trước!

Chạnh lòng nhớ sen Hồ Tây

Trau truốt cho những bó sen trước khi đến tay khách.

Chạnh lòng nhớ sen Hồ Tây


Chạnh lòng nhớ sen Hồ Tây

Sen ở đây không thể sánh được với sen Hồ Tây.

Chạnh lòng nhớ sen Hồ Tây


Chạnh lòng nhớ sen Hồ Tây

Con đường QL 39 khi mùa sen nở.

Hữu Nghị