1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Châm lửa đốt cháy xe khi bị cảnh sát hỏi giấy tờ

(Dân trí) - Bị cảnh sát yêu cầu dừng xe vì đi ngược chiều, nam thanh niên điều khiển chiếc xe hiệu Angel đột nhiên bật lửa, tự đốt chiếc xe mà mình đang đi. Lửa bén xăng, cháy bừng bừng, nuốt trọn chiếc xe, gây hỗn loạn giao thông tại ngã tư Giảng Võ - Cát Linh.

Châm lửa đốt cháy xe khi bị cảnh sát hỏi giấy tờ - 1

Chiếc xe bốc cháy ngay lề đường Cát Linh
 
Vụ việc xảy ra vào cuối giờ chiều nay, 21/1. Khi phóng viên có mặt tại hiện trường, chiếc xe máy biển kiểm soát 29S5-7106 đang nằm lăn lóc tại góc phố Cát Linh - Giảng Võ, gần cổng Khách sạn Horison, lửa vây xung quanh. Ngọn lửa bốc cao, khói đen trùm hết phần đầu xe. Chỉ ít phút sau, lửa đã nuốt gọn toàn bộ chiếc xe. Vụ việc xảy ra đúng vào giờ tan tầm nên gây ra ách tắc giao thông nghiêm trọng.
 
Châm lửa đốt cháy xe khi bị cảnh sát hỏi giấy tờ - 2

Chỉ ít phút, ngọn lửa đã trùm kín chiếc xe
 
Châm lửa đốt cháy xe khi bị cảnh sát hỏi giấy tờ - 3

Cán bộ CAP Cát Linh dùng bình chữa cháy dập lửa
 
Khoảng 15 phút sau đó, một chiếc xe cứu hoả của lực lượng PCCC Giảng Võ có mặt tại hiện trường, nhưng rất vất vả mới tiếp cận được chiếc xe và dập tắt ngọn lửa. Lúc này, chiếc xe chỉ còn lại là bộ khung sắt, đen nhẻm.


Châm lửa đốt cháy xe khi bị cảnh sát hỏi giấy tờ - 4

Xe cứu hoả được đưa tới hiện trường sau khoảng 15 phút
 
Theo lời một cán bộ công an, khoảng 17h chiều nay, tổ công tác gồm đại uý Nguyễn Công Hồng và thiếu uý Phùng Đức Hà thuộc đội CSGT số 2 - CATP Hà Nội phát hiện một chiếc xe đi ngược chiều nên ra hiệu dừng xe. Thay vì chấp hành hiệu lệnh, nam thanh niên điều khiển chiếc xe đã dừng lại, lăng mạ lực lượng chức năng. Khi lực lượng chức năng yêu cầu xuất trình giấy tờ, chủ xe tiếp tục lớn tiếng và dùng bật lửa, tự đốt xe của mình.
 
Châm lửa đốt cháy xe khi bị cảnh sát hỏi giấy tờ - 5

Nam thanh niên điều khiển chiếc Angel BKS 29S5-7106

Thiếu úy Phùng Đức Hà cho biết: “Khi thấy sai phạm đi ngược chiều tôi đã ra hiệu lệnh dừng xe. Nhưng khi đề nghị xuất trình giấy tờ hợp pháp, thanh niên này đã có thái độ lăng mạ và tự đẩy đổ xe của chính mình và dùng bật lửa đốt”.

Trao đổi với Dân trí cách đây ít phút, trung tá Nguyễn Văn Đức, Đội trưởng đội CSGT số 2 cho biết: “Càng vào những ngày gần Tết, áp lực đối với lực lượng CSGT càng căng thẳng. Vụ việc đã được đội CSGT số 2 bàn giao cho công an phường Cát Linh tiếp tục giải quyết”.

Phúc Hưng