1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Cha giết mẹ rồi tự sát, con 6 tuổi mồ côi

(Dân trí) - Vừa được mẹ chở đi nhà sách sắm tập vở để vào lớp 1, chỉ vài giờ sau, cháu bé đã thành mồ côi vì cha xuống tay giết mẹ rồi lao vào ô tô tự sát.

Ngày 11/7, Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ cái chết của 2 vợ chồng nữ hiệu phó một trường mầm non ở xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Khoảng 18h30 ngày 9/7, những người hàng xóm sống cạnh nhà vợ chồng chị Nguyễn Thị T. (31 tuổi, hiệu phó trường mầm non H.H) ở xã Long Nguyên, nghe tiếng kêu khóc cứu mẹ thảm thiết của cháu Thanh T. (6 tuổi), con gái vợ chồng chị T. Mọi người vội chạy đến thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng: Chị T. nằm chết bên vũng máu với hàng chục vết đâm trên cơ thể.

Đám tang của vợ chồng chị T.

Đám tang của vợ chồng chị T.

Cùng lúc này chồng chị T. là Nguyễn Hữu Học (28 tuổi, quê Hà Nội) phóng xe máy ra khỏi nhà với tốc độ kinh hoàng, trên người dính đầy máu. Khi ra đến đường lộ cách nhà gần 1km, đoạn trước trụ sở UBND xã Long Nguyên, Học lao thẳng xe vào chiếc ô tô 7 chỗ đang chạy hướng ngược lại. Cú tông trực diện khiến nạn nhân văng xa, tử vong tại chỗ.

Ngay khi nhận tin báo, công an huyện Bàu Bàng đã đến hiện trường. Trong đêm, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Dương cũng có mặt để tiến hành khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ việc.

Một người hàng xóm cạnh nhà chị T. kể lại, trước khi xảy ra vụ việc, Học dắt con sang nhà hàng xóm gửi rồi nói mình về nhà giải quyết chuyện gia đình. Có thể khi giết vợ, Học cố mở nhạc thật to nên không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của chị T. Chỉ đến khi cháu T. chạy về thấy mẹ nằm bên vũng máu, la khóc thì mọi người mới hay biết.

Bước đầu, CQĐT xác định chị T. bị chồng đâm 14 nhát dao vào cổ, ngực làm thủng gan, phổi gây tử vong. Sau khi gây án, hung thủ đã lao vào xe ô tô tự sát.

Người thân của chị T. cho biết, Học là kẻ vũ phu hay đánh đập vợ và không chịu lo làm ăn nên 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Nhiều lần chị T. đòi ly hôn nhưng Học năn nỉ, thậm chí dọa giết cả vợ con rồi tự sát nếu gia đình ly tán.

Thời gian sau này, do chị T. mới được đề bạt làm hiệu phó nên dịp hè phải lên tỉnh Bình Dương học chuyên môn. Cho rằng vợ có người khác, Học đã nổi cơn ghen đánh đập vợ vô cùng tàn nhẫn. Quá sức chịu đựng, chị T. gửi đơn ly hôn và Tòa án đã gửi giấy mời 2 vợ chồng lên giải quyết.
Hiện trường nơi Học lao vào ô tô tự sát.

Hiện trường nơi Học lao vào ô tô tự sát.
 
Chập tối 9/7, khi chị T. vừa chở con gái đi nhà sách mua sắm sách vở chuẩn bị vào lớp 1 về, Học liền đưa con sang nhà hàng xóm gửi rồi về nhà khóa trái cửa, dùng dao đêm chết vợ. Sau đó Học lấy xe máy chạy ra đường lao vào ô tô tự sát.

Ngày 13/7, chị T. được gia đình đưa về nghĩa trang xã Long Nguyên an táng; riêng Học sau khi hỏa táng, gia đình sẽ đưa tro cốt về quê ở Hà Nội.

Trao đổi với PV Dân trí, người nhà chị T. cho biết, cả gia đình ai cũng thương cháu T., sẽ cùng chung tay chăm sóc cho cháu bé sớm phải chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Vũ Lê