TPHCM:

Cha gào khóc thảm thiết bên thi thể con gái sau tai nạn giao thông

Khoa Nam

(Dân trí) - Sau cú va chạm giao thông, nữ sinh lớp 12 bị xe buýt cán qua người tử vong. Người cha đau đớn ôm thi thể con gái gào khóc ngay tại hiện trường khiến người chứng kiến không khỏi đau lòng.

Đến hơn 10h sáng 17/5, lực lượng chức năng TP Thủ Đức mới hoàn tất công tác khám nghiệm xử lý hiện trường vụ tai nạn thương tâm xảy ra giữa xe buýt và xe máy khiến một nữ sinh lớp 12 tử vong.

Gần 7h sáng cùng ngày, ông Huỳnh Ngọc Sơn (SN 1968) điều khiển xe máy mang BKS 59X3-664.30 chở theo con gái tên Huỳnh Nguyễn Phương Vy (SN 2003, cùng ngụ TP Thủ Đức) chạy trên đường Đặng Văn Bi theo hướng đi từ Võ Văn Ngân ra xa lộ Hà Nội.

Khi đến trước số nhà 179A Đặng Văn Bi, bất ngờ xảy ra va chạm với một xe máy khác, ông Sơn và cùng con gái ngã xuống đường.

Cha gào khóc thảm thiết bên thi thể con gái sau tai nạn giao thông - 1

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm trên đường Đặng Văn Bi

Lúc này, xe buýt số 6 (tuyến Đại học Nông Lâm - bến xe Chợ Lớn) do tài xế Võ Duy Khôi (SN 1978, ngụ Thủ Đức) điều khiển chạy cùng chiều lao tới đã chèn qua người cô con gái khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Dù bị thương ở chân nhưng chứng kiến con gái chết thảm, người cha đã vô cùng đau đớn ôm chầm lấy thi thể con gái gào khóc giữa đường.

Cha gào khóc thảm thiết bên thi thể con gái sau tai nạn giao thông - 2

Người cha đau đớn ôm chầm lấy thi thể người con gái trên đường

Nhận được tin báo, Công an TP Thủ Đức cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, cô gái hiện đang là nữ sinh lớp 12, sáng nay người cha đang trên đường chở cô con gái đến trường thì không may gặp nạn.