1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

CATP Hà Nội điều tra vụ tử vong sau 2 ngày ở công an huyện

(Dân trí) - Công an thành phố Hà Nội vào cuộc điều tra vụ người đàn ông tử vong sau hơn 2 ngày bị giữ ở trụ sở Công an huyện Quốc Oai. Trong khi đó, người nhà nạn nhân vẫn bức xúc, chưa đồng ý đưa thi thể nạn nhân về mai táng.

Liên quan đến việc anh Nguyễn Quảng Trường (SN 1972, trú tại Du Nghệ, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội) tử vong sau hơn 2 ngày bị giữ tại Công an huyện Quốc Oai, ngày 4/8, lãnh đạo CATP Hà Nội cho biết, vụ việc đã được giao cho các đơn vị nghiệp vụ của CATP Hà Nội điều tra.

tu-vong-04082015-1-f859e

Người nhà nạn nhân tụ tập ở khu vực nhà xác BVĐK huyện Quốc Oai.

Sáng 4/8, Đại úy Tạ Đức Thịnh - Đội trưởng Đội Tham mưu (Công an huyện Quốc Oai) - cũng xác nhận, hồ sơ vụ việc trên đã được CAH Quốc Oai chuyển lên CATP Hà Nội. Công an thành phố cũng đã giao cho các phòng nghiệp vụ điều tra làm rõ.

Trong khi đó, người nhà nạn nhân Nguyễn Quảng Trường vẫn chưa hết bức xúc trước cái chết đột ngột của anh. Rất đông người thân, họ hàng anh Trường tập trung ở khu vực nhà xác Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai. Một chiếc quan tài cũng được mang đến, để bên ngoài nhà xác.

“Từ hôm qua đến giờ, phía công an huyện không hề đến hỏi thăm gia đình, không thắp cho bố em nén hương nào.” - Nguyễn Thị Huế, con gái nạn nhân Trường, bức xúc.

“Gia đình chưa thống nhất đưa thi thể chú Trường về vì muốn cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân cái chết của chú Trường và xử lý những người liên quan” - anh Phùng Văn Cường, cháu nạn nhân Trường, cho hay.

Anh Cường cùng với anh Nguyễn Quảng Quý (SN 1973, anh họ nạn nhân Trường) là 2 người nhà chứng kiến buổi khám nghiệm tử thi anh Trường chiều ngày 3/8. Theo lời anh Cường: “Trên thi thể chú Trường có một số vết bầm tím. Hai bên đầu gối có vết bầm, đầu gối trái có vết bầm dài khoảng 12cm, rộng 3-4cm. Đầu gối phải cũng có nhưng nhỏ hơn. Cẳng chân trái và bả vai phải có vết bầm to hơn quả bóng bàn. Ngón giữa tay phải bị bong một miếng da”.

Theo em Huế, trước khi bị công an bắt đi, bố em rất khỏe mạnh. “Ngày nào 2h sáng bố em cũng dậy để chuẩn bị hàng, bán hàng đến tối” - Huế nói và cho biết, trước đó bố em không xô xát với ai, cũng không hề có tiền sử bệnh tật gì.

“Gia đình em chưa đồng ý với cách giải quyết của cơ quan công an nên chưa đưa thi thể bố về để mai táng.” - Huế nói.

“Tối qua, anh Mạnh, Trưởng Công an huyện, có nói với em và cô Tâm (vợ nạn nhân Trường - PV) là bây giờ công an huyện không điều tra được gì. Công an thành phố vào cuộc điều tra rồi, kết quả thế nào do công an thành phố kết luận.” - anh Phùng Văn Cường cho hay.

Được biết, sáng 4/8, gia đình nạn nhân Trường đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Trường.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên