1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Cấp thẻ căn cước công dân: Công an bế trẻ em, đưa đón người già

Công Bính

(Dân trí) - Chở người già đến điểm làm căn cước công dân (CCCD) lưu động, bế em bé để giúp người mẹ trẻ đồng bào Cơtu làm các thủ tục cấp CCCD, đưa Mẹ Việt Nam Anh hùng đến làm CCCD…

Đây là những hình ảnh đẹp của lực lượng công an tỉnh Quảng Nam trong "chiến dịch thần tốc" làm CCCD mới cho người dân và đồng bào trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong những ngày qua.

Cấp thẻ căn cước công dân: Công an bế trẻ em, đưa đón người già - 1

Đại úy Lê Đông Quang, cán bộ Công an huyện Tây Giang bế em bé để giúp người mẹ trẻ đồng bào Cơtu làm các thủ tục cấp CCCD.

Những ngày qua, lực lượng Công an Quảng Nam đã và đang tập trung quyết liệt cho "chiến dịch" cấp căn cước công dân. Với tinh thần " Vì Nhân dân phục vụ", hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an đã không quản ngày đêm, chia ca làm việc miệt mài từ 5h sáng đến 0h khuya mỗi ngày, kể cả thứ 7 hay Chủ nhật.

Cấp thẻ căn cước công dân: Công an bế trẻ em, đưa đón người già - 2

Công an huyện Tây Giang phát bánh để bà con ăn đêm trong lúc chờ làm CCCD

Nhiều địa phương trong tỉnh Quảng Nam có cách làm hay, hiệu quả và thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm để cùng thi đua thắng lợi với mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu hơn 1,2 triệu CCCD theo chỉ tiêu Bộ Công an giao đến ngày 1/7.

Cấp thẻ căn cước công dân: Công an bế trẻ em, đưa đón người già - 3

Công an huyện Đông Giang đưa Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Giỏi 100 tuổi, xã Ba huyện Đông Giang đến nơi làm CCCD.

Đại tá Nguyễn Giới - Trưởng Công an huyện Đại Lộc - chia sẻ: "Cùng với Công an các địa phương thi đua trong công tác cấp CCCD thì Công an huyện đã quán triệt trong cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, nỗ lực trong từng phút để đẩy mạnh tiến độ cấp CCCD. Công an huyện Đại Lộc đã phối hợp với doanh nghiệp bố trí đưa công nhân đến cấp CCCD từ 5h sáng để khỏi ảnh hưởng đến sản xuất, từ 7h đến 0h đêm thực hiện cấp CCCD cho người dân".

Cấp thẻ căn cước công dân: Công an bế trẻ em, đưa đón người già - 4

Trưởng Công an huyện Phước Sơn - Thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn (thứ 2 từ trái sang) thay ca cho anh em trong đơn vị đi ăn cơm trưa.

Còn Thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn - Trưởng Công an huyện Phước Sơn - chia sẻ: "Lãnh đạo Công an huyện luôn đồng hành ngày đêm cùng các tổ cấp CCCD để động viên cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ, đồng thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề vướng mắc có liên quan; đôi khi lãnh đạo còn tranh thủ trực tiếp làm việc thay ca cho cán bộ chiến sĩ khi đến giờ cơm trưa, cơm tối...".

Nhiều địa phương cũng đã có những cách làm thiết thực, huy động cán bộ chiến sĩ các đội công tác tranh thủ thời gian phục vụ lực lượng chuyên trách cấp CCCD như Công an huyện Nông Sơn bố trí cán bộ chiến sĩ chở những người già, người neo đơn đến các địa điểm cấp CCCD để vừa phục vụ tốt nhất cho người dân, vừa đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD, không để người dân chờ.

Cấp thẻ căn cước công dân: Công an bế trẻ em, đưa đón người già - 5

Công an huyện Nông Sơn đưa người già đến điểm cấp CCCD lưu động.

Thượng tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - cho biết: "Trong suốt những ngày qua, tôi đã đi đến các tổ cấp CCCD ở các địa phương. Phải nói rằng với tinh thần "chiến dịch", từ các địa phương đồng bằng đến miền núi, cán bộ chiến sĩ đã và đang rất nỗ lực trong công tác. Khi kiểm tra công tác tại địa phương, chúng tôi ghi nhận những cách làm hay để chia sẻ cho các địa phương vận dụng thực hiện, đồng thời khắc phục những hạn chế trong công tác để các tổ công tác của các địa phương rút kinh nghiệm".

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam chỉ đạo: "Dù có khó khăn như thế nào thì lực lượng Công an Quảng Nam cũng làm và làm bằng được, đạt được yêu cầu chỉ tiêu Bộ Công an giao, đây là uy tín, danh dự của lực lượng. Muốn như vậy, Công an các đơn vị phải không ngừng thi đua trong "chiến dịch" để đạt hiệu quả cao nhất".