Cảnh sát Việt Nam đang dùng camera dò tìm người bị vùi lấp tại Thổ Nhĩ Kỳ

Quang Anh

(Dân trí) - "Thời tiết vẫn lạnh, thế nhưng anh em đều khỏe. Chúng tôi đã tiếp cận hiện trường để tìm kiếm 15 người bị vùi lấp " - một sĩ quan Cảnh sát PCCC Việt Nam, chia sẻ với phóng viên Dân trí từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Cứu hộ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ (Video: Nhân vật cung cấp - Ngà Trịnh).

Cảnh sát Việt Nam đã tiếp cận hiện trường sụp đổ

Sau thời gian di chuyển và chuẩn bị công tác hậu cần trong đêm, sáng 11/2 (gần 13h giờ Việt Nam), các chiến sĩ Cảnh sát PCCC thuộc lực lượng cứu hộ cứu nạn Việt Nam, đã bắt đầu tiếp cận hiện trường là tòa nhà đường 531, Adiyaman Merkez (Adiyaman).

Mặc dù phải di chuyển liên tục và xây lều trại xuyên đêm, nhưng toàn bộ lực lượng vẫn tích cực cùng lực lượng cứu hộ quốc tế tham gia tìm kiếm 15 nạn nhân bị vùi lấp. Theo chia sẻ của đoàn công tác của Việt Nam, thời tiết tại hiện trường rất rét.

"Thời tiết lạnh, thế nhưng anh em đều khỏe, đã tiếp cận hiện trường và mau chóng thực hiện nhiệm vụ", cán bộ tên Nghiêm thuộc đơn vị Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM chia sẻ. 

Cảnh sát Việt Nam đang dùng camera dò tìm người bị vùi lấp tại Thổ Nhĩ Kỳ  - 1

Các chiến sĩ Cảnh sát PCCC Việt Nam đã bắt đầu tiếp cận tòa nhà bị sập trong sáng 11/2. Ảnh: (Nhân vật cung cấp).

Theo nhận định, những tòa nhà ở đây vẫn có dấu hiệu tiếp tục sụp đổ nên cần xây dựng phương án cứu nạn, cứu hộ kỹ lưỡng, cụ thể, chi tiết.

Đại tá Nguyễn Minh Khương (Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ), cùng 2 cán bộ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ của Công an TPHCM đã làm việc với ban tổ chức, đoàn công tác cứu nạn quốc tế.

Trong đó, nhiệm vụ của đoàn Việt Nam tại đây được tạm chia làm 2 nhóm. Nhóm thứ nhất tham gia cứu hộ theo phân công. Nhóm thứ 2 sẽ chuẩn bị  các hoạt động hỗ trợ thiết bị y tế tại khu vực có tòa nhà bị đổ sập.

Cảnh sát Việt Nam đang dùng camera dò tìm người bị vùi lấp tại Thổ Nhĩ Kỳ  - 2

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trao đổi với Dân trí lúc 15h, một cán bộ trong đoàn cho biết, đến thời điểm hiện tại, đội cứu hộ đang sử dụng thiết bị camera dò tìm để tìm người bị nạn mắc kẹt trong đống đổ nát. Loại camera này có khả năng luồn vào khe nhỏ, tìm kiếm khả năng sống sót của nạn nhân dưới công trình.

Tích cực cứu hộ trong đêm -6 độ C

Trước đó, rạng sáng 11/2, sau khi đến Thổ Nhĩ Kỳ, các chiến sĩ vẫn liên tục cập nhật tình hình về cho quê nhà. 

"4h, anh em đoàn đã đến hiện trường, khẩn trương dựng trại trong đêm để sáng ra bắt đầu công việc…", tiếng một chiến sĩ nói vọng qua điện thoại khi đứng ở hiện trường. 

Bên cạnh đó, một chiến sĩ vừa rọi đèn pin để dựng trại, vừa liên tục nhắc nhở: "Đeo găng tay vào. Găng tay bảo hộ đeo vào đầu tiên…".

Phía trước, vài ánh đèn xe lấp lóe, các chiến sĩ nhanh chóng di chuyển và khuân 12,5 tấn đồ đến khu vực lều trại. Tất đều chung mục tiêu, phải hoàn thành trại trong đêm và vào việc cứu nạn rạng sáng. 

Các chiến sĩ Cảnh sát PCCC Việt Nam chia sẻ, sau khi đến thành phố Adana, họ đã tiếp tục tiếp cận vùng bị nạn cách 300km trong đêm tối với thời tiết -6 độ C. Tình hình khó khăn, thời tiết bất lợi và khối lượng công việc khiến họ phải tranh thủ chợp mắt ngay trên xe.

"Theo dự kiến sẽ mất khoảng 6 giờ di chuyển nhưng vì thời tiết có tuyết rơi, đường trơn trượt nên phải mất hơn 10 giờ mới đến nơi", đại diện đoàn công tác chia sẻ.

Khi vừa tiếp nhận hiện trường, tất cả đã bắt tay nhanh chóng vào việc. Trong đó, rạng sáng đoàn cứu hộ sẽ phối hợp với lực lượng quốc tế tìm kiếm và cứu 15 người đang bị vùi lấp.

Cảnh sát Việt Nam đang dùng camera dò tìm người bị vùi lấp tại Thổ Nhĩ Kỳ  - 3

4h khi nhiệt độ đang -6 độ, nhưng các chiến sĩ vẫn nhanh chóng dựng lều trại (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước đó, 22h ngày 9/2, đoàn biệt phái gồm 24 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Công an Việt Nam đã lên đường tham gia nghĩa vụ cứu nạn, cứu hộ thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đến 12h30 hôm sau, đoàn cứu hộ đã đến sân bay ở thành phố Adana và tiếp tục di chuyển đến địa điểm thực hiện nhiệm vụ.

Được biết, đoàn Cảnh sát PCCC Việt Nam sẽ phối hợp với lực lượng cứu hộ quốc tế đào bới, tìm kiếm và giải cứu... những người mắc kẹt dưới đống đổ nát tại đây.

Ngày 6/2, trận động đất mạnh 7,9 độ richter đã khiến hơn 15.000 người Thổ Nhĩ Kỳ và Syria thiệt mạng. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng ban bố báo động cấp độ 4, kêu gọi sự trợ giúp từ cộng đồng quốc tế.