1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Cần lắm một cây cầu ở bến đò Kẻ Nính

(Dân trí) - Sau vụ chìm đò ngày 21/10 tại bến đò Kẻ Nính trên sông Hiếu (xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu) làm 16 học sinh thoát chết trong gang tấc, nhiều người dân ở đây lại dấy lên mơ ước có một cây cầu để các em đến trường…

Cần lắm một cây cầu ở bến đò Kẻ Nính  - 1
Bến đò Kẻ Nính hàng ngày vẫn có gần 200 học sinh đi qua.

Như Dân trí đưa tin, ngày 21/10/2009, tại bến đò Kẻ Nính trên sông Hiếu, thuộc địa xã Châu Hạnh (huyện miền núi Quỳ Châu) xảy ra một vụ đắm đò làm 16 học sinh trường THCS Hạnh Thiết suýt bị tử thần cướp mạng.

Nguy hiểm như vậy nhưng hiện bến đò Kẻ Nính vẫn có vị trí quan trọng trong hệ thống giao thông ở huyện Quỳ Châu bởi hàng ngày vẫn có hàng trăm lượt học sinh, người dân thuộc các bản: Kẻ Nính , Định Tiến, bản Hạnh Thiết (xã Châu Hạnh) đi qua bến đò này.

Đặc biệt và thường xuyên nhất là có khoảng 162 học sinh (142 học sinh trường THCS Hạnh Thiết và gần 20 học sinh trường THPTDT Nội trú Quỳ Châu) phải qua bến đò này mỗi ngày và số phận của các em đang phải đánh cược với thủy thần.

Việc sử dụng đò để qua sông tại bến đò Kẻ Nính là điều bắt buộc (nếu không sẽ phải đi bộ ngược lên bản Hoa Hải, Tân Hường với quãng đường rừng ngót nghét chục km) vì đây là tuyến giao thông gần như duy nhất để người dân và học sinh vùng này đi học, giao lưu buôn bán với các tuyến vùng bên ngoài.

Tại bến đò này, trong những năm gần đây cũng đã có không ít ý kiến về công tác đảm bảo an toàn và tính pháp lý của phương tiện, người điều khiển...  Năm 2008, cơ quan chức năng Quỳ Châu đã đình chỉ hoạt động con đò của ông Lô Văn Nam vì không đủ điều kiện nhưng kéo theo đó là hàng chục học sinh trường THCS Hạnh Thiết phải nghỉ học bởi không có phương tiện để đến trường.

Với nhu cầu đó ông Nam lại đưa đò hoạt động trở lại và khoảng 200 học sinh của hai bản nói trên đều được ông miễn phí trong nỗi lo ngay ngáy của không ít người...

Không phải sau khi xảy ra sự cố nói trên người dân mới mong muốn có một cây cầu, mà bao đời nay họ từng mơ ước tại đây cần có một cây cầu để thay thế bến đò có thể xảy ra hiểm họa bất cứ lúc nào.

Bà Lang Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu cho biết: “Việc xây một cây cầu để thay thế những chuyến đò ngang là điều rất đáng quan tâm, chúng tôi cũng đau đáu lắm. Biết trước hiểm họa là thế nhưng huyện Quỳ Châu còn nghèo lắm nên mong ước có cầu vẫn là mong ước…”.

Trở lại vụ đắm đò ngày 21/10, rất may thảm họa không “tái hiện” như vụ đắm đò “Chôm Lôm” năm 2006 trên sông Lam (huyện Con Cuông) cướp đi 19 sinh mạng tuổi học trò... Ngay sau vụ đắm đò đó, người dân Chôm Lôm đã được các tổ chức, đoàn thể trong cả nước tiến hành xây dựng một cây cầu để đảm bảo sự đi lại cho học sinh cũng như người dân.

Tại Kẻ Nính chừng nào chưa có một cây cầu, chừng đó vẫn còn tiểm ẩn những hiểm hoạ sông nước từ những chuyến đò ngang... Kẻ Nính, mơ một cây cầu!.

Nguyễn Duy - Sông Hiếu