Cận cảnh nơi núi lở, Phó Tư lệnh Quân khu và 12 cán bộ mất tích ở Rào Trăng
(Dân trí) - Chiều tối 14/10, công tác cứu hộ vụ thủy điện Rào Trăng 3 vẫn diễn ra khẩn trương với sự chỉ đạo trực tiếp từ hiện trường của ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Lực lượng công binh đã mở đường vào đến Trạm Quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) - nơi 13 người trong đoàn đi cứu hộ cứu nạn khi đang dừng chân nghỉ tại đây đã bị núi sạt lở vùi lấp.

Trạm Quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67 lúc trước khi núi lở sập xuống, vùi lấp khu nhà.

Trạm quản lý bị xóa sổ sau trận lở núi.

Một quả núi cách trạm kiểm lâm này chừng hơn 200m đã đổ sập xuống, vùi trạm kiểm lâm phía trong

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (áo trắng) chỉ đạo tại hiện trường Trạm Quản lý, bảo vệ rừng.

Một số xe cơ giới điều vào hiện trường




Cảnh tượng tan hoang nơi núi lở, mưa lũ tràn qua.

Chó nghiệp vụ điều đến để đánh hơi, tìm những người mất tích

Hiện vẫn chưa tìm thấy nạn nhân mất tích nào

Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế hội ý với các lực lượng trong lán trại dã chiến