1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thái Nguyên:

Cận cảnh hiện trường còn lại sau cuộc “hút máu” rừng già

(Dân trí) - Khu “đại bản doanh” của “nghiến tặc” ngay giữa KBT Thần Sa Phượng Hoàng tại Võ Nhai (Thái Nguyên) dù đã bị cơ quan chức năng phá dỡ; nhưng chứng kiến "bãi chiến trường" còn lại, bất cứ ai cũng cảm thấy xót xa.

Trong chuyến vượt rừng đột kích một trong những điểm nóng nhất của nạn “nghiến tặc” hoành hành ngay giữa khu bảo tồn (KBT) Thần Sa Phượng Hoàng tại xã Nghinh Tường - Võ Nhai (Thái Nguyên), PV Dân trí đã ghi nhận cảnh tượng rừng già bị tàn sát tan hoang.

Lâm tặc đã thiết lập được cả một mạng lưới dày đặc từ đội “chim lợn” luôn theo sát cơ quan chức năng đến những tên “nghiến tặc” với cưa xăng trong tay, hung tợn đốn hạ những cây đại thụ trăm nghìn năm tuổi. Một lực lượng vận chuyển gỗ lậu mọi hình thức từ vác bộ đến dùng xe máy, ngang nhiên “hút máu” rừng già.

Những lớp phoi bào còn lại bên những thân gỗ bị cắt khúc ngổn ngang trong KBT Thần Sa Phượng Hoàng.
Những lớp phoi bào còn lại bên những thân gỗ bị cắt khúc ngổn ngang trong KBT Thần Sa Phượng Hoàng.

Một “đại bản doanh” của lâm tặc đã bị triệt phá nhưng những gì chúng để lại, những gì chúng gây ra cho cánh rừng khiến những người chứng kiến không khỏi bàng hoàng xót xa. Và không ai có thể khẳng định những “đại bản doanh” như thế sẽ không còn tái diễn, ở KBT Thần Sa Phượng Hoàng này hay ở bất kỳ cánh rừng nào khác!

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nông Xuân Bắc - Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai - cho biết, thời gian qua lực lượng chức năng địa phương liên tiếp ra quân “giải phóng” hiện trường gồm lán trại và các vật dụng mà lâm tặc sử dụng để “hút máu” rừng. Dù ra quân quyết liệt để dẹp bỏ nhưng đến nay tình trạng bất ổn quanh những lán trại này vẫn chưa được dẹp bỏ hoàn toàn.

Thời gian tới, UBND huyện tiếp tục giao cơ quan công an và đơn vị liên quan tiếp tục đâỷ mạnh lực lượng để dẹp bỏ, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục người dân địa phương có ý thức hơn trong công tác bảo vệ tài nguyên rừng.

Dưới đây là cận cảnh hiện trường còn lại sau cuộc “hút máu” rừng già của “nghiến tặc” tại KBT Thần Sa Phượng Hoàng do PV Dân trí ghi nhận:

Gỗ tận thu nằm ngổn ngang rải rác như đã bị “lãng quên”
trong phạm vi khu bảo tồn.
Gỗ tận thu nằm ngổn ngang rải rác như đã bị “lãng quên”
trong phạm vi khu bảo tồn.
Gỗ tận thu nằm ngổn ngang rải rác như đã bị “lãng quên” trong phạm vi khu bảo tồn.

Nghiến tặc dựng đại bản doanh ngay  giữa KBT bằng chính gỗ đã xẻ thịt từ rừng già.
Nghiến tặc dựng đại bản doanh ngay  giữa KBT bằng chính gỗ đã xẻ thịt từ rừng già.
"Nghiến tặc" dựng "đại bản doanh" ngay  giữa KBT bằng chính gỗ đã "xẻ thịt" từ rừng già.

Dấu vết của những cuộc ăn nhậu.
Dấu vết của những cuộc ăn nhậu.

Một xưởng gỗ ngay phía sau đại bản doanh.
Một xưởng gỗ ngay phía sau đại bản doanh.
Một "xưởng gỗ" ngay phía sau "đại bản doanh".

La liệt những cây đại thụ trăm nghìn năm tuổi, cũ có, mới có bị đốn hạ không thương tiếc.
La liệt những cây đại thụ trăm nghìn năm tuổi, cũ có, mới có bị đốn hạ không thương tiếc.
La liệt những cây đại thụ trăm nghìn năm tuổi, cũ có, mới có bị đốn hạ không thương tiếc.
La liệt những cây đại thụ trăm nghìn năm tuổi, cũ có, mới có bị đốn hạ không thương tiếc.
La liệt những cây đại thụ trăm nghìn năm tuổi, cũ có, mới có bị đốn hạ không thương tiếc.

Bãi chiến trường giữa rừng.
"Bãi chiến trường" giữa rừng.

Một cung đường vận chuyển gỗ của lâm tặc trong KBT.
Một cung đường vận chuyển gỗ của lâm tặc trong KBT.

Những khúc nghiến vuông vức mà kiểm lâm thu giữ được.
Những khúc nghiến vuông vức mà kiểm lâm thu giữ được.

Không ai có thể khẳng định những khu đại bản doanh của lâm tặc 
Không ai có thể khẳng định những khu "đại bản doanh" của lâm tặc sẽ không còn xuất hiện!

Anh Thế - Quốc Đô