1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Cả xã xôn xao chuyện bé 2 tuổi “suýt bị bắt cóc”

(Dân trí) - Người dân xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An vẫn chưa hết bàng hoàng, xôn xao trước sự việc một cháu bé nghi ngờ bị bắt cóc diễn ra ở xóm 2 trong chiều tối 31/1.

Cả xã xôn xao chuyện bé 2 tuổi “suýt bị bắt cóc” - 1
Chị Hà vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể về việc con mình “suýt bị bắc cóc”.

Nhận được thông tin trên, lúc 20h ngày 31/1, PV Dân trí có mặt tại xã Nam Xuân (huyện Nam Đàn) khi mọi người trong xã vẫn đang bàn tán chuyện cháu Hoàng Thị Thuỳ (2 tuổi) con chị Nguyễn Thị Hà (trú xóm 2) bị một phụ nữ lạ mặt theo dõi, định bắt cóc.

Vừa thấy người lạ (chúng tôi - PV) vào nhà, chị Hà đã ôm chặt lấy con vào lòng, mặt tái mét, run rẩy. Chúng tôi cố trấn an, cuối cùng chị Hà cũng thuật lại câu chuyện vừa mới xảy ra với con mình cách đây vài tiếng đồng hồ.

Chị Hà kể, những ngày cuối năm bận việc chợ nên chị đã gửi cháu Hoàng Thị Thuỳ cho ông ngoại (ở cùng xóm) trông hộ. Đến khoảng 17h30 ngày 31/1, lúc hai ông cháu đang đứng chơi trước cổng nhà thì có một phụ nữ lạ mặt đi ngang qua rồi chợt dừng lại.

Sau đó, người phụ nữ này gọi cháu Thuỳ lại và lấy trong túi xách ra một gói kẹo cho cháu. Nghĩ người tốt, ông ngoại cám ơn người này rồi cầm gói kẹo đi thẳng vào trong nhà cất, để cháu Thuỳ ở lại với người phụ nữ lạ.

Cháu Thuỳ đang tập đi nên bước lẫm chẫm ra đường, người phụ nữ này liền đi theo. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây thông tin về những vụ bắt cóc trẻ em rộ lên ở địa phương nên khi thấy người phụ nữ lạ mặt đi theo cháu Thuỳ, người dân xóm 2 đã cảnh giác theo dõi hành động của người phụ nữ lạ này.

Thấy cháu Thuỳ đi được một đoạn cách ngõ nhà ông ngoại hơn 100m mà vẫn thấy người phụ nữ này bám theo, chị Bích (hàng xóm của cháu Thuỳ) liền chạy theo bế cháu vào nhà.

Khi chị Bích vừa bế cháu Thuỳ, người phụ nữ lạ mặt liền kêu khóc và bắt đầu có những biểu hiện tâm lý không bình thường. Thấy thế một số người dân xóm 2 đã giữ người này lại đưa lên trụ sở UBND xã Nam Xuân. Tại trụ sở UBND xã Nam Xuân, người phụ nữ này luôn miệng kêu rằng vì thấy cháu bé giống đứa con của mình đã mất nên đi theo.

Kiểm tra giấy tờ tuỳ thân của người phụ nữ này, Công an xã Nam Xuân phát hiện 1 CMTND mang tên Nguyễn Thị Nhị, 50 tuổi, quê ở xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Ngay sau đó, Công an xã Nam Xuân đã báo cáo lên công an huyện và ngay lập tức người phụ nữ này đã được đưa về Công an huyện Nam Đàn để làm rõ.
 

Chiều 28/1, em Lê Hồng Quân (học sinh lớp 3, trường tiểu học xã Nam Anh, Nam Đàn) lên núi Đại Huệ chơi và đi lạc qua đêm. Bố mẹ cháu thông báo tìm Quân trên loa phóng thanh xã, kẻ xấu nghe được thông tin đã điện thoại đến tống tiền.

Sau đó, bố em Quân nhận được điện thoại với giọng nói người miền Nam: “Đã bắt cóc đưa cháu vào TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Muốn chuộc con đưa vào đây 30 triệu đồng”.

Quá hoảng sợ, gia đình cùng Ban giám hiệu trường tiểu học xã Nam Anh báo sự việc lên Công an huyện Nam Đàn. Ngay sau đó, Công an Nghệ An xác lập chuyên án điều tra, khẩn trương giải cứu con tin.

Sự việc căng thẳng kéo dài suốt từ đêm 28/1 cho đến trưa 29/1 thì cơ quan chức năng ở huyện Nghi Lộc (Nghệ An) thông báo tìm thấy một trẻ em lạc đường dưới chân núi Đại Huệ. Qua tường trình của em Quân, Công an huyện Nam Đàn xác định đúng là em lên núi Đại Huệ (cao 350m) chơi, đi lạc sang bên kia núi, không biết đường trở về nhà.

Chuyên án giải cứu em Quân đã hủy bỏ, tuy nhiên công an đang tiếp tục điều tra để truy bắt kẻ lợi dụng cháu Quân đi lạc gọi điện dọa tống tiền.

Nguyễn Duy - Hoàng Lam