1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cà phê “đèn mờ” nở rộ ở ngoại thành TPHCM

(Dân trí) - Sau một thời gian tạm lắng do bị các lực lượng chức năng truy quét ráo riết, gần đây các loại hình dịch vụ “kinh doanh bóng tối” như cà phê chòi, cà phê lùm, cà phê chuồng... đang dần trở lại, đặc biệt nở rộ ở khu vực ngoại thành TPHCM.

Nếu vài năm trước, Thanh Đa là thiên đường của các loại hình cà phê dành riêng cho những cặp tình nhân “tâm sự” thì hiện nay, loại hình cà phê này đã được “nhân rộng” khắp nơi. Quanh khu công nghiệp Tân Tạo (quận Bình Tân), khu chế xuất Tân Thuận (quận 7), khu chế xuất Linh Trung (quận Thủ Đức)… cà phê chòi, cà phê chuồng mọc lên như nấm, có lẽ để đáp ứng nhu cầu cần “một chốn riêng tư” của giới công nhân.

 

Chỉ trên một đoạn đường ngắn trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, thuộc đia bàn ấp 3, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, chúng tôi đã đếm được hơn chục quán cà phê nằm sát cạnh nhau, quán nào cũng tấp nập khách ra khách vào.

 

Điểm chung của các quán này là ngoài biển đều đề cà phê nhưng bên trong, cà phê không phải là món hàng được quan tâm nhất. Phía sâu trong quán thiết kế thành nhiều chòi, chuồng nhỏ, thiếu ánh sáng, biệt lập.

 

Chúng tôi vừa dừng xe trước quán K.N liền được hai thanh niên tóc nhuộm vàng mời chào rất nhiệt tình. Vừa bước vào cổng đã bị bóng tối bủa vây, một nhân viên có khuôn mặt khá dữ tợn bắt chúng tôi “tắt máy dắt bộ” xe và dẫn chúng tôi vào bên trong nhờ ánh sáng phát nhờ nhờ phát ra từ một chiếc đèn pin nhỏ.

 

Băng qua rất nhiều lùm cây, cuối cùng chúng tôi cũng được dấn đến một cái chòi nhỏ có phủ một tấm bạt đã sờn rách. Không gian bên trong còn tối hơn bên ngoài, rất chật hẹp, chừng 3-4m2. “Nội thất” gồm một chiếc võng, một băng ghế đá và một chiếc bàn nhỏ đủ để bày 2 trái dừa và một cái đĩa để 2 chiếc khăn lạnh. Mái chòi lợp bằng ngói xi măng. Các chòi được ngăn với nhau bằng những tấm bạt kín.

 

Chi phí cho một lần đi cà phê chòi thế này chỉ khoảng 20-30 ngàn đồng. Khách được uống nước, tâm sự thoải mái mà không sợ ai làm phiền, không sợ bị tính thêm tiền, cũng không bị phiền phức bởi quy tắc xuất trình giấy tờ như ở các nhà nghỉ.

 

Đây quả là bãi đáp lý tưởng cho các cặp tình nhân, những “cô chiêu cậu ấm” còn ngồi trên ghế nhà trường muốn tìm nơi kín đáo để tâm sự, là địa điểm lý tưởng cho những thanh thiếu niên mới lớn rủ nhau tìm cảm giác lạ cùng “nàng tiên nâu”. Đây cũng được coi là mảnh đất màu mỡ để nạn mại dâm sinh sôi, phát triển.

 

Trong căn chòi của mình, nhờ ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại, mới liếc sơ sơ chúng tôi đã thấy những chiếc bao cao su đã sử dụng vương vãi khắp sàn; một vài chiếc kim tiêm cắm trên vách hoặc lăn lóc ở góc chòi;… Rùng mình lại nhớ đến vụ đoạn phim “bẩn” quay lén ở cà phê Thanh Đa bị tung lên mạng, gây xôn xao dư luận hai năm trước, mà nạn nhân - cũng là những “nhân vật chính” - mới chỉ là những cô cậu học sinh...

 

Thạch Yên