Bình Định:

Cá ông lạc vào đầm Thị Nại, mắc lưới ngư dân

(Dân trí) - Trong lúc hành nghề khai thác thủy sản trên đầm Thị Nại (tỉnh Bình Định), một cặp vợ chồng ngư dân ở địa phương này đã phát hiện một con cá ông (cá Heo nhỏ) mắc lưới và chết.

Chiều 19/11, tại Miễu Bà (tại xóm 21, thôn Vinh Quang 2, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, Bình Định), người dân địa phương đang dựng rạp, lo hương khói, vàng bạc… để làm các thủ tục mai táng cá ông theo tục lệ, tín ngưỡng của địa phương.

Cá ông lạc vào đầm Thị Nại, mắc lưới ngư dân - 1
Một con cá ông lạc vào đầm Thị Nại, mắc lưới ngư dân và chết.

Hàng trăm người dân địa phương cũng đã đến để thắp hương và hỗ trợ công sức, tiền của cho người phát hiện cá ông chết lo thủ tục mai táng cho cá ông.

Trước đó, khoảng 2h sáng 19/11, vợ chồng anh T.V.H. (38 tuổi, trú xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, Bình Định) đang đánh cá giữa đầm Thị Nại (đoạn Cồn 1, thuộc đầm Thị Nại) thì bất ngờ phát hiện một con cá lớn mắc vào lưới.

Theo anh H. do ban đầu không biết cá ông nên đã bắt và mang đến chợ ở TP Quy Nhơn bán. Tuy nhiên, nhiều người dân ở chợ nhìn thấy và cho biết đây là cá ông, nên vợ chồng đưa cá về để lo mai táng.

Cá ông lạc vào đầm Thị Nại, mắc lưới ngư dân - 2
Người dân đến lo hương khói, an táng cho cá ông.

“Từ khi làm nghề biển tôi chưa thấy cá ông bao giờ. Lúc kiểm tra, phát hiện cá lớn mắc lưới tôi mừng rỡ chứ không hề biết đó cá ông. Với lại do cá nhỏ và hồi giờ chưa thấy cá ông lạc vào vùng đầm này nên khó nhận ra. Khi biết là cá ông, tôi vội đưa cá về nhà rồi nhờ một số cao niên trong làng hướng dẫn, đưa cá ông đến Miễu Bà để mai táng và đeo tang cho ông…” - anh H. cho biết.

Theo ghi nhận, chiều 19/11 tại Miễu Bà (ở xóm 21, thôn Vinh Quang 2, xã Phước Sơn), cá ông đã chết dài khoảng 1m, nặng trên 20kg, màu đen nhánh, bụng màu trắng, bị một vết xước ở miệng…

Cá ông lạc vào đầm Thị Nại, mắc lưới ngư dân - 3
Hàng trăm người dân địa phương lo mai táng theo tín ngưỡng dân gian.

Nhiều người dân trong làng cho biết, có một giai thoại được các bậc cao niên tại địa phương kể lại, hơn 100 năm trước cũng có 1 chú cá Ông nặng trên 1 tạ bơi lạc vào đầm Thị Nại rồi chết và dân làng đã mai táng, chôn cất tại địa phương.

Doãn Công