Quảng Nam:

Ca nô du lịch cháy rụi ở Hội An

(Dân trí) - Một chiếc ca nô du lịch đang neo đậu tại cảng Cửa Đại bỗng dưng bốc cháy dữ dội. Do không có phương tiện chữa cháy nên lực lượng chức năng đã chặt dây neo, đẩy ca nô ra giữa sông để tránh cháy lan ra các ca nô và tàu khác đang neo đậu tại đây.

Trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Trần Văn Ba – Đồn trưởng đồn biên phòng Cửa Đại cho biết, khoảng 9h sáng nay 18/2, một chiếc ca nô cao tốc dùng để chở khách du lịch ra đảo Cù Lao Chàm bỗng dưng bốc cháy dữ dội.

Các chiến sĩ bộ đội biên phòng bơi ra đẩy chiếc ca nô cao tốc bị cháy ra giữa sông để khỏi cháy lan. (Ảnh: CTV)
Các chiến sĩ bộ đội biên phòng bơi ra đẩy chiếc ca nô cao tốc bị cháy ra giữa sông để khỏi cháy lan. (Ảnh: CTV)

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ cháy, đồn biên phòng Cửa Đại đã huy động hàng chục chiến sĩ để chữa cháy. Tuy nhiên, do ca nô cao tốc đang neo đậu cùng hàng chục chiếc tàu khác ở bến cảng Cửa Đại nên việc chữa cháy rất khó khăn.

Ca nô du lịch cháy rụi ở Hội An - 2

Chiếc ca nô bốc cháy dữ dội ở giữa sông
Chiếc ca nô bốc cháy dữ dội ở giữa sông

“5 phút sau khi nhận được thông tin vụ cháy, tôi đã huy động 21 cán bộ, chiến sĩ ra chặt dây neo đẩy chiếc ca nô bị cháy ra giữa sông vì trong bến có rất nhiều tàu. Chỉ có cách chặt dây neo và dùng sào đẩy ra giữa sông để khỏi cháy lan. Nếu không có lực lượng ra hỗ trợ kịp thời, có lẽ toàn bộ các tàu, ca nô đang neo đậu ở gần sẽ bị cháy rụi”, Thượng tá Trần Văn Ba cho biết.

Khoảng 10h, chiếc ca nô đã cháy bị cháy rụi. Rất may vụ cháy không thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra để làm rõ.

Công Bính