Hải Phòng:

Cá heo nặng 1,5 tạ chết “tức tưởi”

Một con cá heo trắng nặng gần 1,5 tạ, dài 2,2m chết “tức tưởi” sau 10 ngày bị lạc đàn, bơi lang thang trong vịnh Lan Hạ (Cát Bà - Hải Phòng).

Những ngày gần đây, khi TP Hải Phòng và huyện Cát Hải đang tưng bừng tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam (1/4) thì trên vịnh Lan Hạ xảy ra một sự việc đáng tiếc: Một con cá heo trắng nặng gần 1,5 tạ, dài 2,2m chết “tức tưởi” sau 10 ngày bị lạc đàn, bơi lang thang trong vịnh.

 

Những người dân hiện đang làm nghề nuôi cá lồng bè tại khu vực bến Bèo, trên vịnh Lan Hạ, thị trấn Cát Bà cho biết, ngày 15/3 một con cá heo trắng dài hơn 2 mét nổi trên mặt nước, bơi lội tung tăng, nhào lộn tại khu vực cửa hang Vẹm. Nhiều người cho rằng, con cá heo này bị lạc đàn nên bơi vào vùng nước nông tại đây, không tìm được đường ra. Thấy vậy, một số người dân lấy cá tươi làm mồi nuôi cá của gia đình thả xuống cho cá heo ăn. Ngày đầu cá heo còn ăn nhưng sang những ngày sau, nó không ăn mà chỉ bơi lội tung tăng, tỏ ra thân thiện với con người.

 

Do khu vực cửa hang Vẹm và bến Bèo lưu lượng tàu, thuyền ra vào đông đúc, số lồng bè nuôi cá dày đặc nên cá heo thường xuyên đâm phải các vật dụng thả xuống biển để nuôi cá như thùng phi, phao, cọc tre, cọc gỗ, đặc biệt lưới nuôi cá bị những con hà bám... dẫn đến thương tích đầy mình.

 

Sự việc cá heo vào khu nước cạn, nguy hiểm đã được mọi người báo lên các cơ quan chức năng của huyện đảo Cát Hải nhưng tới mấy ngày sau mới có người của Ban quản lý vịnh Cát Bà xuống dùng thuyền xua đuổi cá heo ra khu vực cửa biển phía đông bến Bèo. Sau khi bị “lùa” ra, cá heo lại bơi trở lại khu vực cửa hang Vẹm và bơi lội ở đó đến ngày 25/3 thì chết. Tiếc thương cho cá heo trắng, người dân nơi đây quyên góp tiền vớt xác cá lên một bãi cát trống gần hang Vẹm, tổ chức mai táng cho cá.

 

Vụ việc cá heo chết tại vịnh Lan Hạ khiến nhiều người dân tỏ ra bức xúc với cách hành xử thiếu trách nhiệm của các cơ quan quản lý vịnh Cát Bà và chính quyền địa phương. Chiều 2/4, PV Lao Động liên lạc với ông Nguyễn Đình Khương - Giám đốc Ban quản lý vịnh Cát Bà để biết thêm thông tin. Tuy nhiên, khi vừa nghe PV đặt vấn đề muốn tìm hiểu về việc con cá heo chết ở vịnh Lan Hạ, ông Khương lập tức cáo bận rồi tắt máy.

 

Theo Việt Hoà

 Lao động