1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Cần Thơ:

Buộc bà mẹ dìm con vào lu nước đi chữa bệnh tâm thần

(Dân trí) - Ngày 8/8, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an Cần Thơ cho biết, cơ quan này đã có kết luận điều tra vụ Nguyễn Thị Thoại Mỹ (sinh năm 1997), ngụ ở huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ, dìm con ruột vào lu nước cho tới chết.

Theo đó, cơ quan điều tra chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện KSND TP Cần Thơ đề nghị cơ quan này đình chỉ điều tra vụ án và ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc Nguyễn Thị Thoại Mỹ phải đi chữa bệnh tâm thần vì có hành vi nguy hiểm cho xã hội.

Theo kết luận của cơ quan điều tra, Mỹ sống như vợ chồng với Nguyễn Văn Tý (SN 1990) ở phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt. Đến ngày 25/11/2013, Mỹ sinh một bé gái đặt tên là Bích Trâm. Sau khi sinh, Mỹ có biểu hiện tâm thần và nói thường xuyên gặp ác mộng.

Đến khoảng 8h ngày 7/12/2013, khi cả nhà đi vắng, Mỹ nói lại gặp ác mộng nên bồng đứa con chưa đầy nửa tháng tuổi dìm vào lu nước trong nhà tắm. 30 phút sau, Mỹ la lớn: “Mẹ ơi, con tôi mất tiêu rồi”. Lúc này nhiều người đổ xô đi tìm bé Bích Trâm thì Mỹ nói đã bỏ con vào trong lu nước. Mẹ chồng của Mỹ vội vàng lại lu nước kiểm tra thì cháu Trâm đã tử vong.

Sự việc sau đó được trình báo với cơ quan chức năng. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện Mỹ có biểu hiện tâm thần nên đã đưa đi giám định. Kết quả giám định pháp y của Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương - Phân viện phía Nam cho thấy, Mỹ bị rối loạn tâm thần trở nặng sau khi sinh.

Còn Nguyễn Văn Tý có quan hệ với Mỹ như vợ chồng khi Mỹ chưa đủ 16 tuổi (từ thời điểm 4/2012) nên có dấu hiệu phạm tội giao cấu với trẻ em, nên cơ quan điều tra Công an TP Cần Thơ chuyển hồ sơ đề nghị Công an quận Thốt Nốt, thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Hoàng Tùng