1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

“Bỏng rẫy” vì giá gas

(Dân trí) - Cận tết, thêm vào các khoản chi phí mua sắm, giá gas nhảy vọt một lần nữa khiến cả người tiêu dùng và người kinh doanh như ngồi trên lửa. Nhiều chiêu thức đối phó được tính đến, nhưng hiệu quả xem chừng không mấy khả quan.

Cạn hệ so sánh giá

Duy trì một giọng điệu độc nhất là “tăng” trong suốt một năm qua, giá gas làm cho ngay những người kinh doanh cũng không còn mốc nào ra để so sánh.

Cửa hàng gas 178 Lê Trọng Tấn, Hà Nội đang niêm mức giá bán 276.000đ/bình Shell gas 12 kg, giá “công ty”. Gas của Petrolimex đã đẩy tới 285.000đ/bình 12kg và 300.000đ/bình 13kg.

Bà chủ cửa hàng cho biết, mỗi bình gas đã đội thêm 60.000đ trong 3 lần tăng liên tiếp từ tháng 11/2007 đến giờ. Tháng 12 ghi nhận mốc nhảy giá kỷ lục, tới 30.000đ/bình. So với mức giá một năm trước đây, mỗi bình không quá 175.000đ thì hiện có thể thấy gas đã trội lên 100-120.000đ.

“Nhìn lại mà chóng mặt” - bà chủ đại lý Hồng Hà gas tại 169 Tôn Đức Thắng thở dài. Mỗi bình gas PetroVietnam bỏ vốn nhập vào với giá 265.000đ, tính từng ly đủ thứ chi phí (thuế, vận chuyển, nhân công…), giá bán đẩy lên tới 290.000đ mà lãi cũng chỉ được 8.000-10.000đ/bình.

Đại lý Shell gas tại 36 Tôn Đức Thắng cũng xác nhận tình trạng buôn bán khó khăn tương tự. Tầm tháng 9, tháng 10, mỗi ngày xuất được trên 30 bình gas. Con số đó cứ hụt dần qua 2 tháng trở lại đây, hiện chỉ còn 24-25 bình/ngày.

Nghịch lý ở chỗ, lượng bếp gas bán ra mỗi tháng vẫn duy trì 35-45 bếp nhưng lượng bình không những không tăng lên mà cứ ngót dần. Tỷ suất lãi cứ tiết giảm mãi, từ mức 10.000đ xuống 8.000đ và giờ chỉ còn được 7.000đ/bình gas.

Mỗi tối xem vô tuyến, các đại lý chỉ ngong ngóng theo giá xăng dầu thế giới. Và điệp khúc tăng giá lại làm những người kinh doanh gas tái mặt, nín thở chờ báo giá mới của công ty ngày hôm sau.

Từ đầu tháng 1 tới nay, nhiều hãng gas cũng đã rục rịch đốc giá, mức giá sàn hiện nay khó có khả năng giữ được tới tết. Nhiều người đã “ráo trước” với khách tình hình này, mỗi bình gas sẽ đẩy thêm 10.000đ/bình.

Ké than và giảm ninh

Cùng với áp lực chạy đua vì giá nhập hàng, giá chi phí vận chuyển, nhân công tăng, các đại lý còn phải dài sức “đấu” với gas tiếp thị, gas thành phẩm thấp.

Do giá bán rẻ hơn giá đại lý, thậm chí là giá của hãng vài chục nghìn đồng/bình, quảng cáo nhét đầy cửa từng nhà nên khoảng 20% khách hàng đã chuyển qua gọi gas tiếp thị. Tất nhiên, không ít điểm mập mờ ở loại hình này.

Bà chủ đại lý 169 Tôn Đức Thắng phân tích đầy nghi ngờ, một bình Hồng Hà Gas nhập về giá công ty đã là 228.000 - 230.000đ/bình 12kg. Cộng thêm đủ loại chi phí mà tại sao các hãng gas tiếp thị có thể chỉ bán với giá 220.000 - 230.000đ/bình mà còn kèm đủ loại khuyến mại xoong, chảo chống dính(?).

Trong khi nếu mua chính hãng, Hồng Hà gas hứa khuyến mãi nước ngọt suốt 2 năm nay mà chờ dài vẫn chưa thấy.

Một đại lý vừa phát hiện giúp khách hàng bình gas theo số điện thoại trên mảnh giấy quảng cáo nhét qua cửa mang nhãn hiệu VT gas (hãng gas đã ngừng hoạt động 5 năm nay). Người thợ chở bình gas tới cầm theo quà khuyến mãi là một chảo chống dính nhưng bình gas 12kg mang thương hiệu chết đặt lên cân chỉ được 9kg.

Tuy nhiên, hầu hết người tiêu dùng vẫn không quay lưng lại với gas mà chỉ tính cách “xen canh” như đun ké thêm bằng bếp than, ấm điện.

Chị Lương (tập thể hóa chất, Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội) đã quyết định lôi chiếc bếp than tổ ong cũ ra, nhóm than dùng 2 ngày nghỉ cuối tuần để đun nước tắm giặt, kho nấu thức ăn để sẵn cho mấy ngày.

Gas còn tiếp tục tăng giá thì không biết còn tính cắt giảm, tiết kiệm cách nào. Nhiều bà nội trợ đã tính tới khả năng, đun điện có lẽ còn rẻ hơn gas.

Phương Thảo