1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Bom thư” khiến cán bộ tiếp dân ngất chỉ là bụi khói

Chất bột trong bì thư thu được tại Văn phòng tiếp dân thử nghiệm cho một số vật nuôi (chó, mèo) hít thử nhưng không có phản ứng gì. Phòng Hóa học Quân khu 7 đang tiếp tục giám định mẫu chất bột này.

>> Một cán bộ Văn phòng Chính phủ ngất xỉu vì “bom” thư

Công an TPHCM nhận định ban đầu đây không phải là vụ khủng bố sử dụng chất độc, không phải là vụ án hình sự. Công an đã xác định người gửi bức thư trên là bà Ngô Lệ Ngọc (trú 35 lô 5, cư xá Phú Lâm, đường Lý Chiêu Hoàng, quận 6, TP HCM). Bà Ngọc nhận đã gửi thư trên.

Bà cho biết, nhà máy sản xuất giày dép Liên doanh Sơn Quán tại phường 10, quận 6, trong quá trình sản xuất đã thải khói bụi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh. Bà và một số hộ dân trong khu vực nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết nhưng không có kết quả.

Ngày 14/12/2006, 23 hộ dân ở cư xá Phú Lâm D, phường 10, quận 6 do bà Ngô Lệ Ngọc đứng đơn kiến nghị lần 2, kèm theo một bịch bụi khói (bụi khói của nhà máy bám vào nhà dân) gửi đến Văn phòng Chính phủ qua đường bưu điện, yêu cầu xử lý nhà máy gây ô nhiễm môi trường.

Công an TPHCM nhận định, mục đích bà Ngô Lệ Ngọc gửi bụi khói chỉ để làm bằng chứng, ngoài ra không có mục đích khác. Kết quả thử nghiệm ban đầu về tính độc hại của chất trong bì thư, chưa phát hiện gì độc hại. Việc ông Trần Văn Trí sau khi mở bao thư bị choáng, buồn nôn có thể do sức khỏe và yếu tố tâm lý.

Ngày 31/7, ông Trần Văn Trí, cán bộ tiếp dân Văn phòng tiếp dân Trung ương, trong khi mở một bức thư đề tên Ngô Lệ Ngọc gửi đồng chí Chánh Văn phòng Chính phủ, phát hiện bên trong có một lá đơn và 1 túi nilon nhỏ chứa chất bột màu xám được kẹp giữa đơn. Ông Trí cắt bịch nilon trên ngửi, khoảng 1 phút sau thấy xây xẩm, chóng mặt buồn nôn, lưỡi và môi bị tê.

Theo TTXVN