1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân: Hãy kéo Trí lên!

“Chúng ta có trách nhiệm làm Trí thấy được khuyết điểm của mình, để sau này trở thành một tài năng có ích. Hãy kéo Trí lên!” - Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân nói.

Ngày 11/1, Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ GD-ĐT  Nguyễn Thiện Nhân đã thăm và làm việc tại trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Chuyến thăm khiến dư luận hết sức quan tâm vì đây là ngôi trường THPT mà Bùi Minh Trí - thủ phạm vụ thay ảnh Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân trên trang web www.moet.gov.vn  - đang học tập.

Mọi chuyện được xem xét như một động thái cuối cùng khép lại vụ việc ồn ào nhất trong thời gian vừa qua.

Làm cho Trí thấy khuyết điểm để trở thành tài năng có ích

Trao đổi trong cuộc gặp với lãnh đạo trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu:

“Sai phạm của Bùi Minh Trí không phải là sai phạm với cá nhân tôi. Lỗi đầu tiên là lỗi của Trí đối với các thầy cô giáo bằng việc thay hình của em lên trang web của Bộ GD-ĐT như vậy. Em làm điều này với mục đích không tốt. Nếu em tự hào là công dân Việt Nam, có ý thức pháp luật tôn trọng đất nước này thì đã không bôi nhọ một trang tin của Việt Nam.

Em Trí đã thấy trách nhiệm, trường đã thấy trách nhiệm, Bộ Giáo dục thấy trách nhiệm, vậy là điều cần nhất phải giúp em Trí có lối ra để trở thành một công dân có ích, người con có ích cho gia đình. Chúng ta có trách nhiệm làm Trí thấy được khuyết điểm của mình để sau này trở thành một tài năng có ích. Còn các em học sinh, đừng để Trí khó khăn. Hãy kéo Trí lên!”.

Ông Bùi Chí Hiếu - Hiệu trưởng trường THPT chuyên Vĩnh Long đã đọc quyết định xử phạt của nhà trường đối với Bùi Minh Trí. Theo đó, trường đã khiển trách Trí trước toàn trường và thông báo về gia đình.

Hạnh kiểm học kỳ 1 của Trí bị hạ xuống bậc hạnh kiểm kém. Nhà trường đã đề nghị giáo viên chủ nhiệm và bạn bè Bùi Minh Trí giúp đỡ để em có thể nâng cao mức hạnh kiểm vào học kỳ 2 và chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới.

Ý kiến tha thiết nhất trong buổi gặp mặt có lẽ là của bà Lê Ngọc Trường - Hiệu Phó trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm:

“Chúng tôi rất bức xúc và buồn lòng. Qua đó cũng nhận ra rằng: Sự phát triển của giới trẻ chưa được sự tiếp cận của người lớn. Thầy cô từ nay cần phải tiếp cận và hiểu biết về công nghệ thông tin nhiều hơn để giúp các em đi đúng hướng.

Tôi xin nói lên một suy nghĩ chân thành. Chúng tôi rất băn khoăn trước dư luận báo chí khi chia ra hai luồng: Tuyên dương và lên án kịch liệt trước hành động của Trí. Điều này dẫn đến điều bất lợi cho giáo dục: Nếu xử lý không khéo, các em học sinh sẽ bị những động cơ thiếu tích cực lôi kéo”.

Hội phụ huynh học sinh và các bạn cùng lớp của Trí cũng đều cho rằng hành động này của Trí là sai hoàn toàn. Nhưng Trí chỉ mới 17 tuổi, còn non nớt. Mong mọi người giúp Trí tiếp tục đi trên con đường phát triển của mình.

Lời xin lỗi chưa được nói

Buổi sáng khi chúng tôi đến gia đình thì Trí đang đi học. Cha Trí, ông Bùi Minh Hồng ra tiếp với đôi mắt trũng sâu vì thức khuya và bị sút mất 6kg chỉ trong thời gian ngắn ngủi vừa qua.

Mẹ Trí sáng  nào cũng dậy thật sớm chỉ để ra sạp báo mua đủ mọi loại báo có đề cập đến trường hợp của con mình. Họ ở trong tâm trạng vô cùng bất an và hoảng loạn vì chưa biết lỗi lầm của con mình sẽ bị xử lý như thế nào.

Nghe tin Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân xuống thăm trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, điều mong mỏi đầu tiên của họ là cùng đứa con vừa mắc lỗi đến để được trực tiếp nói một câu xin lỗi.

Vậy mà buổi chiều khi Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân có mặt tại Vĩnh Long, họ lại phải trở về nhà dù đã cất công đến tận trường để trực tiếp nói lên một lời xin lỗi. Lý do được đưa ra là buổi gặp gỡ không cần sự có mặt của họ cũng như Bùi Minh Trí vì không cần thiết. Vì thế, buổi gặp gỡ chỉ có mặt của các cơ quan chức năng, thầy cô giáo, toàn bộ học sinh lớp 12 Lý-Tin mà thiếu vắng đi ba nhân vật chính.

Theo Đăng Khoa
Tiền Phong