1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bố của bé 3 tuổi rơi từ tầng 12A: "Con tôi như được tái sinh"

Nguyễn Trường

(Dân trí) - "Cảm ơn vì đã cứu cháu, giúp cháu tái sinh lần thứ 2. Chúng tôi đã mắc sai lầm. Nếu không có sự dũng cảm của anh thì không biết 2 vợ chồng tôi sẽ tiếp tục sống thế nào", người bố chia sẻ.

Bố của bé 3 tuổi rơi từ tầng 12A: Con tôi như được tái sinh - 1

Công an quận Thanh Xuân phối hợp cùng chính quyền sở tại đã tổ chức biểu dương, khen thưởng anh Nguyễn Ngọc Mạnh vì đón đỡ thành công bé gái 3 tuổi rơi từ lan can tầng 12A vào chiều 28/2 (Ảnh: Nguyễn Trường).

Chiều 1/3, Công an quận Thanh Xuân phối hợp cùng chính quyền sở tại đã tổ chức biểu dương, khen thưởng tấm gương người tốt việc tốt đối với anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, trú tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) vì đã cứu giúp thành công bé gái 3 tuổi bị rơi từ lan can tầng 12A, tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng (thuộc phường Thanh Xuân Trung) vào chiều ngày 28/2.

Người bố chia sẻ tâm trạng sau vụ việc con gái rơi từ tầng 12A nhưng may mắn được cứu giúp an toàn (Video: Nguyễn Trường)

Trước những gì đã diễn ra, anh N.V.H. (bố cháu bé 3 tuổi) cảm thấy xúc động và gửi lời cảm ơn tới anh Mạnh vì đã cứu giúp con mình thoát nạn trong lúc nguy cấp.

"Cảm ơn anh Mạnh đã cứu cháu, giúp cháu tái sinh lần thứ 2. Chúng tôi đã mắc sai lầm. Nếu không có sự dũng cảm của anh Mạnh thì không biết 2 vợ chồng tôi sẽ tiếp tục sống thế nào. Cám ơn mọi người đã quan tâm và gia đình chân thành xin lỗi về vụ việc này. Sau này, chúng tôi sẽ cố gắng nuôi dạy cháu và chăm lo cho cháu cẩn thận hơn" - anh H.

Bố của bé 3 tuổi rơi từ tầng 12A: Con tôi như được tái sinh - 2

Anh Mạnh kể lại khoảnh khắc đón đỡ cháu bé thành công trên mái tôn (Ảnh: Nguyễn Trường).

Sau khi gửi lời cảm ơn chính quyền sở tại các cơ quan liên quan đã thăm hỏi, động viên, anh H. mong rằng, các bậc làm cha, làm mẹ có con nhỏ cần chú ý hơn để tránh xảy ra vụ việc đáng tiếc như gia đình mình.

"Từ hôm qua đến nay, các bác sĩ chẩn đoán cháu chỉ bị chệch khớp háng còn đầu và chân tay không bị chấn thương gì. Hiện cháu vẫn đang được được điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Nhi Trung ương" - anh H. thông tin thêm.

Về phần mình, sau khi đón nhận bằng khen, anh Mạnh cảm thấy bối rối không nói nên lời. Anh gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã quan tâm tới gia đình, cháu bé trong suốt 1 ngày qua.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Xuân Lưu - Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân - nhắn nhủ các bậc làm cha, làm mẹ cần có sự quan tâm hơn nữa đến trẻ nhỏ vì ở lứa tuổi các cháu còn rất hiếu động.

"Tôi biểu dương, trân trọng cảm ơn mưu trí quên mình của anh Mạnh. Anh là công dân thủ đô, lúc đang thực hiện công việc của mình đã cứu được cháu… Từ vụ việc này, tôi cũng đề nghị Ban quản trị chung cư cần rà soát lại để đảm bảo an toàn cho trẻ, động viên cư dân có những giải pháp an toàn trong quá trình sinh sống" - ông Lưu nói.

Bố của bé 3 tuổi rơi từ tầng 12A: Con tôi như được tái sinh - 3

Khoảnh khắc anh Mạnh đứng trên mái sảnh tầng 1 đỡ cháu bé thành công.

Trước đó, khoảng 16h30 chiều 28/2, 1 bé gái 3 tuổi ở tầng 12A của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng bất ngờ bò từ trong nhà, trèo ra lan can. Sau đó, bé treo mình lơ lửng ở tầng 12A trong tình trạng 1 tay bám lấy lan can.

Chứng kiến sự việc, nhiều người dân hoảng sợ hô hoán tìm sự cứu giúp. Lúc này, anh Mạnh phát hiện vụ việc đã ngay lập tức trèo lên mái che của sảnh tầng 1 và đón đỡ được đúng lúc bé gái rơi xuống.

Chịu lực tác động từ cháu bé bị rơi ở độ cao hàng chục mét đã khiến cánh tay của anh Mạnh đau ê ẩm. Vị trí mái tôn nơi anh đón đỡ cháu bé bị lõm sâu.

Ngày 1/3, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã có thư khen, biểu dương hành động dũng cảm cứu người của anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cũng ký quyết định khen thưởng thành tích đột xuất cho người đàn ông này.