1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ:

“Biệt đội” vá đường từ thiện có một không hai

(Dân trí) - Thấy được những khó khăn của người dân khi đi qua các tuyến đường hư hỏng, các cây cầu nhỏ hẹp không an toàn... những người con của vùng cù lao Tân Lộc, quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) đã chung tay hình thành “biệt đội” dặm vá đường từ thiện hoạt động đã hơn 10 năm nay.

Đội dặm vá đường từ thiện phường Tân Lộc đang làm cầu từ thiện
Đội dặm vá đường từ thiện phường Tân Lộc đang làm cầu từ thiện

Họ là những người nông dân, những cụ già, thanh niên ở địa phương có chung với nhau một nguyện vọng là giúp ích cho cộng đồng, xã hội.

Người đội trưởng đầy nhiệt huyết

Đến với cù lao Tân Lộc, hỏi về anh Trần Minh Trung (32 tuổi, ở ấp Phước Lộc, phường Tân Lộc), từ người già đến trẻ nhỏ ai cũng biết vì những “chuyện nghĩa” mà anh Trung làm cho xứ cù lao này.

Anh Trần Minh Trung, đội trưởng Đội dặm vá lộ từ thiện phường Tân Lộc
Anh Trần Minh Trung, đội trưởng Đội dặm vá lộ từ thiện phường Tân Lộc

Sinh ra và lớn lên tại xứ cù lao, ngày ngày chứng kiến cảnh những người dân tại đây khó khăn trong việc đi lại trên những tuyến đường đầy ổ gà, ổ voi hay những cây cầu nhỏ hẹp, anh Trung mong muốn làm sao để những tuyến đường đẹp và thuận tiện.

Suy nghĩ và hành động bằng chính tâm huyết của mình, anh Trung bắt đầu “soi” và ghi nhớ những chỗ nào đường bị hư hỏng, những cây cầu khiến người dân đi qua bị ngã té, sau đó anh tìm giải pháp khắc phục.

Anh Trung tâm sự: “Lúc đầu, nhiều người bảo mình “ăn cơm nhà, vác tù hàng tổng”, việc đường xá là “việc của nhà nước”, nhưng chưa bao giờ mình nản chí và có ý định bỏ cuộc vì nghĩ đây là một việc làm giúp ích được cho bà con”.

Các tuyến đường lớn nhỏ trên địa bàn đều được đội dặm vá đường sửa chữa
Các tuyến đường lớn nhỏ trên địa bàn đều được đội dặm vá đường sửa chữa

Để ổn định được kinh tế cho gia đình, hàng ngày anh Trung phải đi làm thuê, cắt cỏ nuôi bò nhưng hễ thấy chỗ nào đường bị nứt, “ổ gà, ổ trâu” là anh lại về nhà vác bao xi măng và dùng cụ ra để trám lại. Cứ thế, công việc “thiện nghĩa” này đã gắn bó với anh hơn 10 năm qua.

Khi được hỏi về chuyện vợ con, anh Trung cười buồn: “Khi nào đường hết hư lúc đó mình lấy vợ”.

“Biệt đội” làm chuyện nghĩa

Nhận thấy hiệu quả và ý nghĩa từ việc làm của anh Trung, nhiều người dân địa phương đã tìm đến và mong muốn được tham gia vào Đội dặm vá đường từ thiện phường Tân Lộc. Hiện tại, đội có hơn 30 thành viên với đầy đủ các độ tuổi khác nhau.

Xe vá đường từ thiện của đội
Xe vá đường từ thiện của đội

Cụ Lê Văn Năm (84 tuổi, ở ấp Phước Lộc) - thành viên lớn tuổi nhất của đội cho biết: “Tôi tham gia đội vá đường đến nay đã hơn 7 năm. Tuổi cao nhưng khi được cùng các cháu vá một đoạn đường hoặc mở rộng được một cây cầu là tôi lại thấy mình thêm sức khỏe và có ích cho xã hội”.

Ngoài việc làm “thiện nghĩa” của đội, đây cũng là nơi mà nhiều thanh thiếu niên trong địa phương tìm đến để tham gia và học hỏi. Em Lý Chiêu Bình (17 tuổi), học sinh trường THCS – THPT Tân Lộc, cho biết: “Trước đây, ngoài đi học em không biết làm việc gì cả, tập tụ bạn bè lại ăn chơi. Nhưng từ khi tham gia đội dặm vá đường, em được các anh, các chú chỉ cho cách làm từ những công việc nhẹ đến nặng nhọc. Em thấy vui lắm nên đã rủ thêm các bạn cùng tham gia”.

Giữa trưa nắng chang chang, nhưng mọi người vẫn đầy nhiệt huyết với công việc của mình
Giữa trưa nắng chang chang, nhưng mọi người vẫn đầy nhiệt huyết với công việc của mình

Đặc biệt, để có nguồn kinh phí hoạt động, đội nhận làm các công trình xây dựng tại địa phương hoặc cưa cây mướn để lấy tiền công làm nguồn kinh phí chính. Bên cạnh đó, nhiều người đã chứng kiến được việc làm ý nghĩa và hiệu quả của đội dặm vá đường nên đã ủng hộ tiền cho đội từ vài chục ngàn đến vài triệu đồng. Một số người dân tại khu vực nơi công trình đang thi công cũng ủng hộ đội bằng thùng nước đá, trái dưa hấu, bữa cơm…

Thành viên lớn nhất của đội đã 84 tuổi, nhỏ nhất 15 tuổi
Thành viên lớn nhất của đội đã 84 tuổi, nhỏ nhất 15 tuổi

Ông Trần Văn Tiếp, khu vực Đông Bình, cho biết: “Do việc kinh doanh của gia đình nên không thể theo anh em đi làm các công trình được, nhưng tôi thường xuyên ủng hộ ít tiền và gạo, cũng như nấu cơm cho anh em ăn khi công trình gần nhà mình”.

"Biệt đội" vá cầu, đường từ thiện

Hiện tại, ngoài các tuyến đường tại cù lao Tân Lộc, đội còn dặm vá và mở rộng nhiều tuyến đường và cầu trên địa bàn nhiều huyện tỉnh lân cận như: Đồng Tháp, An Giang,…

Nhận xét về tính hiệu quả mà Đội dặm vá đường từ thiện phường Tân Lộc mang lại, ông Nguyễn Trọng Ngọc, Chủ tịch UBND phường Tân Lộc, nói: “Nhờ đội dặm vá đường mà hiện nay, các tuyến đường trên địa bàn không còn hiện tượng xuống cấp, ổ gà, ổ voi,… hầu hết các cây cầu dân sinh đều được đội mở rộng trên 4m; góp phần giúp người dân đi lại dễ dàng, giúp địa phương ngày càng phát triển”.

Phạm Tâm - Nguyễn Trần