1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nam Định:

Bí thư Đảng ủy phường chết trong tư thế treo cổ

(Dân trí) - Đến giờ đón ông Công đi làm, người cháu gọi điện nhiều lần không thấy ông Công nghe máy. Linh cảm có chuyện chẳng lành, người cháu, cùng em gái ông Công vào nhà kiểm tra thì phát hiện ông Công đã chết trong tư thế treo cổ.

Vụ việc trên xảy ra vào sáng ngày 28/8, nạn nhân là ông Trần Hữu Công (50 tuổi), trú tại khu Đệ Tứ, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định. Ông Công là Bí thư Đảng ủy phường Thống Nhất, thành phố Nam Định.
 
Thời gian gần đây, người cháu của ông Công cùng công tác tại phường hay đón ông đi làm. Sáng ngày 28/8, người cháu của ông Công như thường ngày sang đón ông Công đi làm, đến nơi thì không thấy ông Công ra ngoài cửa đợi như mọi hôm, liền cầm máy gọi điện, nhưng vẫn không thấy ông Công nghe máy. Linh cảm có chuyện chẳng lành, người cháu này cùng em gái của ông Công vào nhà thì phát hiện ông đã chết trong tư thế treo cổ.

Được biết, ông Công làm Bí thư Đảng ủy phường Thống Nhất từ năm 2004 đến nay. Ông Công có vợ và 3 con gái. Ba người con của ông đều làm việc ở Hàn Quốc. Thời gian gần đây, vợ chồng ông Công đã sống ly thân, mỗi người ở một nhà.

Theo một cán bộ tại phường, thời điểm trước khi ông Công tự tử, ông vẫn đến cơ quan làm việc và không có biểu hiện gì bất thường.

Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Đức Văn