1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bí thư Đà Nẵng: “Thôi cái trò ăn cắp đi”

(Dân trí) - “Thôi cái trò ăn cắp đi. Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt. Từ chỗ một thiếu niên bình thường trở thành hư hỏng không bao xa. Đà Nẵng đang xây dựng thành phố môi trường, thành phố đáng sống, trong khi đó mình lại ăn nhậu quậy phá”.

Đó là tâm sự của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - ông Nguyễn Bá Thanh - trong buổi nói chuyện với 176 thiếu niên “chậm tiến” sống trên địa bàn thành phố vào sáng ngày 12/7.

Đây là chương trình do Thành đoàn phối hợp với Hội Cựu chiến binh và Công an TP Đà Nẵng phối hợp tổ chức nhằm động viên những học sinh bỏ học trở lại trường; cảm hóa, giáo dục thiếu niên “hư hỏng, chậm tiến”.

Các em “chậm tiến” được đi thăm cơ sở sản xuất tại trại giam Hòa Sơn
Các em “chậm tiến” được đi thăm cơ sở sản xuất tại trại giam Hòa Sơn

Trong số 176 thiếu niên “chậm tiến” (tuổi dưới 18) có 65 em còn đang đi học, 96 em đã bỏ học. Các em bị các phần tử, đối tượng xấu lôi kéo thực hiện các hành vi trộm cắp, bỏ nhà đi bụi, gây rối trật tự công cộng, đánh nhau…

Trước khi Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nói chuyện, các em này đã được đưa đi thăm trại tạm giam Hòa Sơn để thấy nếu không thay đổi, không có chuyển biến trong hành vi, các em sẽ như các phạm nhân đang lao động cải tạo tại đây.
 
“Cuộc đời không ai là không có khuyết điểm, không có sai lầm nhưng điều quan trọng là biết nhận ra và sửa đổi những khuyết điểm, sai lầm đó hay không. Bên cạnh đó có người lớn chỉ bảo rồi khắc phục dần…” - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mở đầu buổi nói chuyện.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng – ông Nguyễn Bá Thanh nói chuyện với các em “chậm tiến”
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng – ông Nguyễn Bá Thanh nói chuyện với các em “chậm tiến”

"Cha mẹ sinh ra không báo hiếu, không đền đáp công ơn mà chỉ gây ra những phiền toái cho gia đình và xã hội. Tôi nhắc nhở các em, thôi chuyện chưa biết chưa nghe chưa thấy nhà tù như thế nào, hôm nay thấy rồi thì nên tránh xa ra", ông Thanh khuyên nhủ.
 
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng cả xã hội quan tâm đến các em. Đối với Đà Nẵng hiện nay, trường học cũng được đầu tư hàng trăm tỉ đồng để mở rộng xây mới, để các em có điều kiện học tập, song song đó là trại giam cũng được mở rộng để “chào đón” các em nếu như các em không có tiến bộ, tiếp diễn những hành vi trái pháp luật, trái đạo đức.

Đây là lần thứ hai, lãnh đạo TP Đà Nẵng nói chuyện với gần 180 em “chậm tiến”
Đây là lần thứ hai, lãnh đạo TP Đà Nẵng nói chuyện với thanh thiếu niên “chậm tiến”
 
“Thôi cái trò ăn cắp đi. Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt, ăn vặt quen miệng. Từ chỗ một thiếu niên bình thường trở thành hư hỏng không bao xa. Đà Nẵng đang xây dựng thành phố môi trường, thành phố đáng sống, trong khi đó mình lại ăn nhậu quậy phá”, Bí thư Nguyễn Bá Thanh nói chuyện chân tình.
 
Ông Thanh hy vọng, trong số các em trong buổi gặp hôm nay sẽ có nhiều em có sự chuyển đổi tích cực. Ông cũng đề nghị lực lượng Công an Đà Nẵng phát động đợt thông báo thu hết mã tấu trong nhân dân để không còn xảy ra cảnh đâm chém nhau. “Con người với con người sống yêu thương với nhau, chỉ có con hổ mới cắn xé lẫn nhau”, ông nói.
 
Theo Bí thư Đà Nẵng, trong lần gặp mặt trước, có một cậu bé cũng “dũng khí” lắm, nay trở thành công nhân một tháng lương mấy triệu đồng, vừa rồi có viết thư cho ông tâm sự rất xúc động. “Đó mới là trường hợp đáng nể”, ông nói.
 
“Thương thì rất thương, chia sẻ rất chia sẻ nhưng rắn cũng rất rắn. Nếu muốn thì lên cung trăng mà ở, còn ở đây thì phải xây dựng thành phố. Làm công nhân, phụ hồ cũng góp phần xây dựng thành phố chứ không phải làm điều gì to tát mới xây dựng thành phố”.
 
Ông lưu ý Thành đoàn, Hội Cựu chiến binh TP Đà Nẵng cần quan tâm đến các em hơn nữa, đừng để các em phải bỏ học vì bất cứ lý do gì. Nếu các em không thể tiếp tục theo học thì phải có kế hoạch giúp các em đi học nghề. Ông cũng đề nghị lực lượng công an thành phố tiếp tục tăng cường theo dõi, nắm bắt và có biện pháp xử lý đối với các đối tượng cầm đầu, lôi kéo thiếu niên, học sinh tham gia các hành vi vi phạm pháp luật.
 

Em Nguyễn Tấn Hoàng xin Bí thư Đà Nẵng giúp đỡ chỗ ở để học tập và tránh xa cái xấu
Em Nguyễn Tấn Hoàng xin Bí thư Đà Nẵng giúp đỡ chỗ ở để học tập và tránh xa cái xấu

Ở phần lắng nghe ý kiến các em, em Nguyễn Tấn Hoàng (SN 1997, trú tổ 19, phường An Hải Bắc, Sơn Trà) hỏi Bí thư Đà Nẵng: "Cha con bị tàn tật, mẹ bị tâm thần, giờ đang học lớp 8 nhưng không có nơi ở, xin Bí thư giúp cho con có chỗ ở".

Sau khi hỏi thăm hoàn cảnh, Bí thư đã giao cho cơ quan chức năng địa phương nơi em ở sắp xếp, tạo điều kiện thuận lợi để em Hoàng có nơi ở ổn định, có cơ hội vươn lên trong cuộc sống.
 
Em Dương Quang Huy (SN 1995, trú tổ 12, phường Tân Chính, Thanh Khê) xin ông Thanh cho đi học lại, đồng thời hứa với ông Thanh là sẽ từ bỏ con đường xấu, quyết tâm đi học lại để sau này kiếm nghề nuôi thân.

Tặng quà cho các em trong buổi nói chuyện sáng 12/7
Tặng quà cho các em trong buổi nói chuyện sáng 12/7

 
Hầu hết các em trong buổi gặp mặt này đều muốn đi học chữ trở lại hay học nghề để có tương lai ổn định, từ đó mới có thể tránh xa cái xấu. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhận định, việc học mà dở dang sẽ kéo theo nhiều hệ lụy khác trong xã hội, nên việc đào tạo các em quan trọng từ trong gia đình, nhà trường và ra xã hội. Có thế, các em mới trở thành những công dân tốt cho xã hội.

 Công Bính