1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Bị khinh “không đủ tư cách”, cháu đâm chết cậu ruột

(Dân trí) - Bị cậu ruột khinh không đủ tư cách ngồi nhậu cùng, lại uất ức vì cậu đến đòi tiền cha mẹ mình nợ, Phạm Tuấn Phong đã dùng dao đâm chết cậu cho hả giận.

Ngày 16/4, TAND TPHCM đã tuyên phạt Phạm Tuấn Phong (24 tuổi, ngụ tổ 3, Ấp Xóm Thuốc, xã An Phú, huyện Củ Chi) mức án tử hình về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, chiều 20/1/2008, Phong ngồi nhậu cùng với cha và cậu ruột là Nguyễn Văn Sướng tại nhà. Trong lúc nhậu, ông Sướng nói với cha của Phong là Phong không đủ tư cách để nhậu với ông.

Tức giận, Phong gây gổ rồi lao tới đánh vào mặt cậu nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, ông Sướng đứng dậy ra dắt xe bỏ về, cùng lúc Phong chạy vào nhà lấy con dao rượt theo ông Sướng.

Vì trước đây cha mẹ Phong có mượn tiền của ông Sướng nên Phong hỏi ông Sướng đến nhà để đòi nợ không thì được ông Sướng trả lời “có”. Ngay lập tức, Phong đã dùng chân, tay đấm đá làm cho ông Sướng té ngã xuống đường.

Chưa hết, Phong tiếp tục dùng dao chém nhiều nhát vào đầu, cổ người cậu ruột nằm bất tỉnh. Thấy máu nạn nhân chảy ra nhiều, Phong cầm hung khí đi đến giếng nước rửa. Thế nhưng, với bản tính côn đồ, sát thủ “máu lạnh” tiếp tục quay lại chỗ nạn nhân đang nằm dùng dao “bồi” thêm nhiều nhát nữa.

Ô Sướng được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã chết trên đường đi.

Thu Hà