1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bị kẻ gian đốt quán giữa đêm

(Dân trí) - 1h sáng 28/9, kẻ gian đã đột nhập nhà chị Nguyễn Thị Huyền, xóm Nam Sơn, xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà châm lửa thiêu rụi toàn bộ quán cà phê, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Theo lời kể của chủ quán là chị Nguyễn Thị Huyền, vào khoảng 1h30, khi cả gia đình chị đang đi ngủ thì một người hàng xóm đập cửa, hô có ngọn lửa lớn bốc cháy từ sau quán cà phê. Vợ chồng chị Huyền hốt hoảng chạy ra thì ngọn lửa đã bốc cháy dữ dội. Do phần mái được lợp bằng tranh, trần lát bằng gỗ xẻ mỏng, cộng với sự bất lực trong việc dập lửa nên chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ toàn bộ quán cà phê bị thiêu rụi hoàn toàn. 

Ứớc tính tổng thiệt hại sau vụ cháy của vợ chồng chị Huyền lên đến gần 50 triệu đồng.

Chị Huyền khẳng định, vụ cháy là do kẻ gian cố tình gây ra. Lý lẽ mà chị Huyền đưa ra là, vào chiều cùng ngày, có 3 thanh niên, một trong xã Ngọc Sơn (quen biết), 2 thanh niên còn lại ở xã Thạch Ngọc (huyện Thạch Hà) đến uống cà phê. Mới vào tới quán 3 thanh niên này lớn tiếng đe dọa nhân viên. Thấy khách to tiếng nhân viên báo chị Huyền can thiệp. Khi chị Huyền ra nhắc nhở liền bị 3 tên này thẳng thừng đe dọa, “thích thì bọn tao đốt quán cho biết tay”. Nói xong 3 tên này lập tức rời khỏi quán cà phê này. Đến đêm thì vụ hỏa hoạn trên xảy ra.

Ngay trong sáng hôm qua, 28/9, công an huỵên Thạch Hà đã có mặt tích cực điều tra thủ phạm. Kết quả khám nghiệm hiện trường công an huyện Thạch Hà phát hiện có dấu chân đi từ phía sau quán vào.

Văn Dũng