1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Bị đâm thủng phổi vì mâu thuẫn nhỏ

(Dân trí) - Sau bữa tiệc cưới, đám thanh niên thấy chưa đã rượu nên lại rủ nhau đi uống bia. Một mâu thuẫn nhỏ, vài lời qua tiếng lại, hậu quả là một thanh niên suýt mất mạng vì lĩnh một nhát đâm xuyên phổi.

Trưa ngày 10/7, sau khi dự đám cưới một người bạn cùng xóm, nhóm bạn của Nguyễn Hữu Hoan (sinh năm 1990, trú xã Cẩm Quan, Cẩm Xuyên) rủ nhau vào quán bia uống tiếp. Cùng lúc đó một nhóm khác cũng từ đám cưới bước vào.

 

Trong quá trình uống bia, cả hai nhóm đã to tiếng với nhau. Thấy mọi chuyện trở nên rắc rối, Hoan ra về trước. Tuy nhiên khi Hoan mới ra bước ra khỏi quán thì bị một thanh niên khác nhóm dùng dao đâm một nhát vào lưng. Bị đâm bất ngờ, Hoan chỉ kịp kêu lên một tiếng “trời ơi tau chết mất” rồi gục xuống.

 

Hoan nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh trong tình trạng hôn mê. Kết quả chup X-quang cho thấy, nạn nhân bị vật nhọn đâm xuyên từ xương vai, gây thủng phổi. Nhờ được đội ngũ y, bác sĩ cấp cứu kịp thời nên hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

 

Được biết, thủ phạm đâm Nguyễn Hữu Hoan là Phan Văn Vũ, trú cùng xã với nạn nhân. Sau khi gây án, Vũ đã bỏ trốn khỏi địa phương, hiện đang bị truy lùng.

 

VD