Bắc Ninh:

Bị bỏ quên trên xe đưa đón suốt 7 tiếng, bé trai 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu

(Dân trí) - Một bé trai 3 tuổi ở huyện Tiên Du (Bắc Ninh) đã phải nhập Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) cấp cứu vì bị bỏ quên trên xe đưa đón suốt từ sáng đến chiều.

Bị bỏ quên trên xe đưa đón suốt 7 tiếng, bé trai 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu - 1

Ảnh minh họa.

Sáng nay (16/9), trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Phạm Văn Lương, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết vụ việc cháu bé bị bỏ quên trên xe đưa đón xảy ra vào thứ 6, ngày 13/9, tại cơ sở trông trẻ tư nhân  Đồ-Rê-Mí  của vợ chồng bà Hợp tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Cũng theo Đại tá Phạm Văn Lương, sáng 13/9, chồng bà Hợp (ôngNguyễn Văn Tỵ) lấy xe đi đón các cháu. Lúc đưa trẻ vào lớp, ông Tỵ nghĩ các cháu đã xuống hết nên không kiểm tra lại trong xe. Tuy nhiên thực tế trên xe vẫn còn một cháu 3 tuổi chưa xuống. Cháu bé đã ở trên xe từ 8h sáng đến 15h chiều. 

"Rất may là xe của ông Tỵ vẫn mở hé cửa. Khi phát hiện sự việc, cháu bé được đưa đến Bệnh viện Sản nhi tỉnh Bắc Ninh, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) cấp cứu" - Đại tá Phạm Văn Lương nói.

Đại tá Phạm Văn Lương cho biết thêm, sau sự việc, Cơ quan điều tra Công an huyện Tiên Du đã triệu tập ông Nguyễn Công Tỵ (tên gọi khác là ông Cường) và bà Dương Thị Hợp, tất cả giáo viên ở trường và tạm giữ phương tiện để điều tra, làm rõ.

Nguyễn Dương