1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Bé trai hai ngày tuổi bị bỏ rơi trong chùa

(Dân trí) - Mấy hôm nay, sư cô Minh Tịnh và đạo hữu trong chùa Quan Châu (xã Hòa Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng) tất tả lo cho một bé trai mới vài ngày tuổi. Bé bị bố mẹ bỏ rơi ngày 12/1 ngay dưới chân tượng Phật trong chùa.

Bé trai hai ngày tuổi bị bỏ rơi trong chùa  - 1

Bé trai đã ổn định sức khỏe, khá kháu khỉnh và hay đòi ăn (Ảnh: Sư Minh Tịnh cùng đạo hữu trong chùa đang chăm sóc cháu bé)
 
Sư Minh Tịnh kể lại: Khoảng 1h ngày 12/1, sư và đạo hữu trong chùa nghe tiếng trẻ con khóc, đi kiểm tra thì phát hiện tiếng khóc phát ra từ chánh điện Tam Thế Phật trước chùa.

 

Đó là một bé trai sơ sinh đỏ hỏn, khóc thét trong tình trạng rét run, trên người chỉ có một chiếc áo ấm màu hồng, tã và một chiếc khăn cũ.

 

Ngay lập tức, sư cùng đạo hữu trong chùa vội đưa cháu bé vào nhà, tiến hành các biện pháp sơ cứu rồi cho cháu mặc thêm quần áo ấm, uống sữa... Sau đó cháu bé được đưa xuống bệnh viện huyện Hòa Vang để kiểm tra sức khỏe.

 

Đến nay, sau gần một tuần được chăm sóc, bé trai đã ổn định sức khỏe, có thể ăn uống bình thường, khuôn mặt sáng sủa, mắt đã mở to và hay đòi bú. Hiện cháu đang được sư Minh Tịnh gửi ở nhà của một đạo tràng gần chùa để tiện chăm sóc. Sư cũng đã báo với chính quyền địa phương và đặt tên cháu là Nguyễn Phước Long.

 

Sư Minh Tịnh cho biết: Thật là may cho cháu, nếu bố mẹ cháu không bỏ vào chùa mà vứt ngoài đường thì chắc cháu không sống nổi với trời lạnh thế này. Số cháu vẫn còn sống và có duyên với cửa Phật nên tôi sẽ nuôi cháu khôn lớn cùng với các cháu mồ côi khác đang sống ở đây.

 

Theo sư Minh Tịnh, tuy sức khỏe cháu Long bình thường nhưng đôi chân chưa duỗi thẳng được, nếu không được can thiệp kịp thời có thể bị tật.

 

Trước đó, vào chiều tối ngày 8/1, chùa Quan Châu cũng nhặt được một bé gái bị bố mẹ bỏ vào gốc cây bồ đề trong sân chùa. Hiện tại chùa đang nuôi dưỡng 38 cháu bé mồ côi hoặc bị bỏ rơi, ngoài ra có 13 người lớn tuổi.

 

Trình bày về hoàn cảnh hiện tại, sư Minh Tịnh lo âu: “Không nhận thì không được vì bố mẹ chúng cứ đem bỏ vào đây. Còn nhận thì chùa không biết lấy gì để nuôi trẻ. Thôi thì nhờ bá tánh giúp đỡ cho chùa để chùa nuôi các cháu vậy...”.

 

Công Bính