Cần Thơ:

Bé trai 8 tuổi ngất xỉu do mặc áo có "vật lạ"?

(Dân trí) - Một bé trai 8 tuổi có triệu chứng mệt mỏi rồi sau đó đã ngất xỉu. Người thân của bé cho rằng bé bị ngất xỉu là do mặc chiếc áo có "vật lạ".

Vật lạ được phía sau cố áo của bé Minh mặc
Vật lạ được phía sau cố áo của bé Minh mặc

Theo thông tin ban đầu, ngày 22/2, bé trai Trương Ngọc Minh (8 tuổi, ngụ tại Chợ Xuân Khánh, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) mặc chiếc áo thun dài tay. Sau khi mặc vào được vài giờ, bé Minh có triệu chứng mệt mỏi rồi ngất xỉu. Người thân đã kiểm tra chiếc áo mà bé Minh đang mặc trên người thì phát hiện một “vật lạ” bên trong ngay phía sau của cổ áo. Vật thể này được bao bọc rất kỹ, phía trong là một lớp ni nông, tiếp đến là một lớp vải may kín lại.

Theo quan sát của PV, nhãn mác gắn trên chiếc áo cho thấy, chiếc áo có xuất xứ từ Trung Quốc. “Vật lạ” được giấu kỹ phía sau cổ áo có màu vàng, hình tròn dẹt, nhỏ bằng đầu ngón tay, tựa như một thiết bị điện tử.


Bà Châu Thị Giấy và chiếc áo bé Minh mặc có gắn vật lạ

Bà Châu Thị Giấy và chiếc áo bé Minh mặc có gắn "vật lạ"

Bà Châu Thị Giấy - bà ngoại của Bé Minh cho biết, chiếc áo thun này bé Minh được mẹ mua cho vào dịp trước tết nguyên đán từ một người đi bán đồ dạo. “Trưa nay khi Minh ra đây phụ tôi bán nước được một lúc thì nó nói mệt, rồi chạy lại ghế nằm. Lúc đầu, tôi tưởng nó bệnh nên định mua thuốc cho uống. Nhưng khi lại gần hỏi thì nó bảo đau ở lưng và khó thở, rồi ngất xỉu. Khi kiểm tra thì phát hiện một vật lạ được bao bọc rất kỹ nằm bên trong chiếc áo. Sau khi cởi chiếc áo ra thì sức khỏe của bé Minh đã trở lại bình thường”- Bà Giấy nói.

Chiều cùng ngày, người nhà bé Minh đã trình báo vụ việc với công an. Hiện công an đã phường Xuân Khánh đã lập biên bản, tiếp nhận ý kiến và tạm giữ “vật lạ” để điều tra làm rõ.

Phạm Tâm