1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Đắk Lắk:

Bé trai 8 tuổi mất cả hai bàn tay sau tiếng nổ lớn

Thúy Diễm

(Dân trí) - Sau tiếng nổ chát chúa, người dân chạy đến phát hiện cả hai bé trai người đầy bị thương tích. Trong đó, bé trai 8 tuổi bị đa chấn thương và mất cả hai bàn tay.

Chiều 13/2, lãnh đạo UBND xã Ea Pal (huyện Ea Kar, Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ khiến hai bé trai bị thương, trong đó một bé trai 8 tuổi bị thương tích dập nát, cụt cả hai tay.

Bé trai 8 tuổi mất cả hai bàn tay sau tiếng nổ lớn - 1

Bé trai 8 tuổi mất cả hai bàn tay sau vụ nổ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Về nguyên nhân dẫn tới vụ nổ, lãnh đạo xã Ea Pal cho biết cơ quan công an đang xác minh.

Theo thông tin ban đầu, ngày 11/2, cháu P.Đ.C. (8 tuổi, ngụ xã Ea Pal) xin bố mẹ sang nhà người bác ở cùng xã chơi. Đến khoảng 13h cùng ngày, khi cháu C. đang chơi cùng người anh họ (14 tuổi) thì bất ngờ một vật phát nổ khiến cả hai cháu bé đều bị thương tích.

Trước sự việc, người thân vội đưa cả hai cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Trong đó, cháu C. bị thương nghiêm trọng, bị mất cả hai bàn tay và trên người đa thương tích ở mặt, bụng, chân.

Bé trai 8 tuổi mất cả hai bàn tay sau tiếng nổ lớn - 2

Ngoài mất cả hai bàn tay, bé trai còn bị đa chấn thương trên cơ thể (Ảnh: Uy Nguyễn),

Chị H.T.P. (35 tuổi, mẹ cháu C.) cho biết cháu C. vừa trải qua ca phẫu thuật và nói với gia đình là có chơi một vật cùng anh họ rồi vật đó phát nổ, gia đình nghi đó là pháo tự chế.

"Gia đình tôi chỉ cầu mong sao con trai hồi phục, tương lai có thể lắp được tay giả để có thể ăn uống, tự đi vệ sinh được. Nhìn con mà chúng tôi quặn thắt đau lòng vô cùng", chị P. chia sẻ.

Gia đình cháu C. khá khó khăn, sinh sống bằng nghề nông.