1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Bé trai 2 tuổi bị “bỏ quên” trên xe taxi

(Dân trí) - Một người phụ nữ bế em bé đón xe taxi và đi lòng vòng suốt đêm từ quận 8 sang quận 4. Sau đó người này bỏ em bé lại trên xe rồi mất hút.


Sáng 2/12, công an phường 1, quận 8, TPHCM vẫn đang lấy lời khai làm việc với anh Hồ Minh Thuận (38 tuổi, ngụ quận 11, tài xế hãng taxi Vina Sun) để làm rõ vụ một bé trai hơn 2 tuổi bị một người phụ nữ “bỏ quên” trên xe trong đêm tối.

Cháu bé đang được chăm sóc ở UBND phường 1, quận 8
Cháu bé đang được chăm sóc ở UBND phường 1, quận 8
Theo tường trình của tài xế Hồ Minh Thuận, khoảng 23h30 đêm 1/12, anh được một người phụ nữ bế con trên tay đi bộ đón xe ở khu Trung Sơn (quận 8). Người này yêu cầu anh chở đến hẻm 150 Tôn Đản (quận 4). Tuy nhiên khi đến nơi, cô này lại yêu cầu anh Thuận chở về lại điểm xuất phát.

Cô này yêu cầu anh Thuận chở đi và về 4 vòng với lộ trình như trên thì dừng lại tại khu Trung Sơn. Lúc này người phụ nữ nói với anh Thuận dừng xe để chờ người nhà. Đợi một lúc vẫn chưa có người nhà đến, người phụ nữ này yêu cầu anh Thuận chở về khu vực cầu Kênh Xáng (phường 1, quận 8) để mượn tiền trả cước taxi.

“Lúc này người phụ nữ nhờ tôi trong giữ cháu bé giúp để vào hẻm mượn tiền trả, tôi đợi hơn 1 tiếng nhưng vẫn không thấy người phụ nữ quay trở lại nên đến công an trình báo sự việc”, anh Thuận tường trình.

Theo anh Thuận thì số tiền cước taxi trong hành trình của người phụ nữ là khoảng hơn 600 ngàn đồng.

Đồ đạc của em bé được người phụ nữ để lại trên xe taxi
Đồ đạc của em bé được người phụ nữ để lại trên xe taxi
Đồ đạc của em bé được người phụ nữ để lại trên xe taxi
 
Sau khi tiếp nhận sự việc, sáng 2/12, công an phường 1, quận 8 đã đưa cháu bé đến UBND phường 1 để nhờ trông giữ, chăm sóc. Hiện tình trạng sức khỏe của cháu bé bình thường, chịu ăn cháo và uống sữa, không khóc.

Bà Vũ Yến Oanh, Chủ tịch UBND phường 1, cho biết đã tiếp nhận bé trai kèm theo một túi đồ gồm tã, quần áo và 2 bình sữa. Bước đầu cán bộ đã thay đồ sạch, cho bé ăn uống. Trong vòng 2 ngày, nếu người nhà bé không đến nhận, UBND phường sẽ chuyển bé đến trung tâm xã hội khác để có điều kiện chăm sóc.

Cháu bé rất kháu khỉnh.
Cháu bé rất kháu khỉnh.
 
Theo nhận dạng của tài xế thì người phụ nữ đi trên taxi khoảng 30 tuổi, nước da ngăm, hơi gầy, nói giọng miền Nam. Hiện công an đang làm việc với lái xe taxi và lập biên bản vụ việc phục vụ công tác truy tìm người thân cháu bé.

Đình Thảo