1. Dòng sự kiện:
  2. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ
  3. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng

Đồng Nai:

Bé gái hoảng loạn trở về sau 3 ngày mất tích

(Dân trí) - Sau 3 ngày mất tích, bé Nguyễn Thị Kim Ngọc (3 tuổi), trú tại ấp Trảng Táo, xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc bất ngờ xuất hiện cách nhà mình 4km trong tình trạng trần truồng, khắp người trầy xước.

Sáng 15/9, một người dân phát hiện bé Ngọc đứng co ro, mình mẩy lấm lem đất cát, trên tay cầm đôi dép xốp cũ và bộ quần áo dính đầy phân cách nhà chừng 4km nên đã báo tin cho gia đình đến đón cháu về.
 
Sau đó, bé Ngọc được gia đình đưa vào bệnh viện đa khoa Xuân Lộc (Đồng Nai) cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn. Hai chân của bé có rất nhiều vết thương đang kéo da non.
 
Bé gái hoảng loạn trở về sau 3 ngày mất tích - 1
Bé Ngọc tại Bệnh viện đa khoa Xuân Lộc

Ông Nguyễn Văn Nhứ (43 tuổi) cha ruột bé Ngọc cho biết, Ngọc là con thứ tư của ông (ông có 3 con với vợ trước, bé Ngọc là con vợ sau). Mẹ ruột bé Ngọc đã bỏ về quê ở Đồng Tháp từ năm 2008.

Ngày 13/9, ông Nhứ đi làm, để bé Ngọc ở nhà chơi với bà nội. Chiều cùng ngày, đi làm về ông Nhứ phát hiện con gái đã biến mất. Theo lời kể của bà nội, bé bị mất tích khi bà ra ngoài vườn nhổ sả trong khoảng thời gian từ 10-15 phút.

Ông Nhứ cùng người thân đã toả ra khắp các sông suối quanh nhà để tìm nhưng không phát hiện dấu vết. Sau đó, lực lượng công an cũng vào cuộc nhưng vẫn không tìm được tung tích bé Ngọc.

Các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Xuân Lộc cho biết, sức khoẻ bé Ngọc hiện đã tốt hơn và sẽ tiếp tục điều trị tại nội trú. Theo ông Nhứ, ban đầu ông nghi con mình bị bắt cóc, nay thì ông cho rằng bé đã đi lạc trong rừng.

Hiện công an huyện đã vào cuộc làm rõ vụ việc.

Vĩnh Hoà - Hoàng Tân Bình