1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

An Giang:

Bê bết bùn cùng lễ hội đua bò độc đáo

(Dân trí) - Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp lễ Dolta, người dân Khmer vùng Bảy Núi An Giang lại tổ chức một lễ hội hết sức độc đáo thu hút rất đông người đến tham gia - lễ hội đua bò vùng Bảy Núi.

Bê bết bùn cùng lễ hội đua bò độc đáo - 1

Các đôi bò hối hả về đích.
 
Đây là lần thứ 18 lễ hội “đua bò Bảy Núi” được tổ chức tại chùa Thơ Mít, xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên. Các đội tham gia đua bò đến từ các huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, Châu Thành, Châu Phú và một số địa phương lân cận.

 

Lễ hội “đua bò Bảy Núi” được lãnh đạo 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên tổ chức lần đầu tiên vào năm 1992 và trở thành một lễ hội truyền thống của người dân Khmer tỉnh An Giang vào dịp lễ Dolta (lễ cúng tổ tiên) hàng năm, khi người dân đang dịp nông nhàn.

Những người tham gia mang đến cuộc thi một đôi bò khỏe mạnh, được tập luyện từ trước. Khi thi đấu, họ cột hai con bò với nhau bằng một thanh ngang cổ bò. Người chủ bò chạy phía sau, dùng roi thúc quyết liệt sao cho bò của mình chạy càng nhanh càng tốt và về đích sớm nhất. Sau mỗi cuộc đua, cả bò và người đều mệt lả và bê bết bùn đất.

 

Lễ hội năm nay có 50 đôi bò tham gia giải đua chuyên nghiệp mở rộng và 22 đội giải phong trào. Kết thúc cuộc đua, giải Nhất giải chuyên nghiệp mở rộng thuộc về đôi bò của ông Nguyễn Thành Tài đến từ xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn. Ở giải phong trào, giải Nhất thuộc về đôi bò của ông Ngô Văn Cước ở huyện Tịnh Biên. 


Bê bết bùn cùng lễ hội đua bò độc đáo - 2

Bê bết bùn cùng lễ hội đua bò độc đáo - 3
Cả người đua...
 
Bê bết bùn cùng lễ hội đua bò độc đáo - 4
... lẫn người xem đều bê bết bùn đất.

 

 

Huỳnh Hải