1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Bắt Tư “gà lôi”, trợ thủ đắc lực của Hai Chi

Ngày 12/7, ban chuyên án điều tra vụ Hai Chi (tức Nguyễn Thanh Gương) cho biết đã bắt được Nguyễn Văn Tư (sinh năm 1967, còn gọi là Tư “gà lôi”), em ruột và là cánh tay đắc lực của trùm Hai Chi.

Trước đó, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố bị can đối với Tư “gà lôi” về hành vi “giết người” và “chống người thi hành công vụ” nhưng đối tượng này đã bỏ trốn.

 

Theo hồ sơ điều tra, Tư “gà lôi” là người trực tiếp chỉ đạo một nhóm côn đồ gồm bảy đối tượng chặn đường đánh trọng thương anh Lê Trung Tân, cảnh sát cơ động Công an Bình Thuận, vào tháng 3/2003.

 

Trong quá trình điều tra, ban chuyên án còn phát hiện trong vụ sát hại anh Huỳnh Văn Hòa vào đêm 19/10/2000, Hai Chi đã ra lệnh cho Tư “gà lôi” và Hoàng Văn Sửu đánh chết anh Hòa ngay tại quán nhậu của vợ Hai Chi.

 

Sau khi thấy anh Hòa chết, Tư “gà lôi” và đồng bọn khiêng xác anh Hòa ra quốc lộ 1A (thuộc km 1747+150, xã Tân Nghĩa, Hàm Tân, Bình Thuận) rồi dựng lên hiện trường giả một vụ tai nạn giao thông.

 

Sau một thời gian trốn tránh, đêm 11/7, Tư “gà lôi” xuất hiện tại địa phương và đã bị cơ quan điều tra bắt giữ.

 

Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố ông Hoàng Đình Loan - nguyên trung tá, phó trưởng Công an huyện Hàm Tân - về hành vi “không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” và Nguyễn Duy Bình - nguyên đại úy cảnh sát giao thông Công an huyện Hàm Tân - về hành vi “che giấu tội phạm” (trong vụ dựng hiện trường giả tai nạn giao thông).

 

Theo Hoàng Khương - Khắc Hoàng

Tuổi Trẻ