1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Bắt “nữ tặc” trộm kim cương giữa ban ngày

(Dân trí) - Trong bộ dạng lịch sự Khải bước vào tiệm hỏi mua dây chuyền và kim cương. chị Thu chủ của hàng không hề nghi ngờ nên lấy ngay cho Khải xem. Lợi dụng khi chị Thu đang bán hàng cho người khác Khải “thủ” viên kim cương vào áo ngực rồi tẩu thoát.

Chiều ngày 2/12 cơ quan công phường Bến Thành (quận 1) đã phối hợp với lực lượng công an TP.HCM bắt giữ đối tượng Lê Thị Khải (53 tuổi) để làm rõ hành vi “trộm cắp tài sản”.

 

Trước đó, Lê Thị Khải đã vào của hàng bán đồ trang sức của chị Thu (đường Lê Thánh Tôn, quận 1) vờ hỏi mua 1 dây truyền, 1 viên kim cương 1,563 carat. Lợi dụng lúc nhân viên bán hàng đang lấy trang sức cho người khác thì Khải đã nhanh tay nhét viên kim cương vào trong áo ngực rồi lao ra xe đồng bọn đã nổ máy chờ sẵn tẩu thoát.

 

Thấy nghi ngờ nên nhân viên bán hàng vội kiểm tra lại thì  phát hiện viên kim cương đã bị mất nên vội lấy xe đuổi theo. Sau gần 2km truy đuổi nhân viên của hàng trang sức bắt kịp đối tượng Khải. Ngay lập tức nhân viên này truy hô và được sự giúp đỡ của người dân đã bắt gọn tên trộm nữ này cùng đồng bọn.

 

Tại công an phường Bến Thành, đối tượng Lê Thị Khải đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Đồng bọn giúp sức cho Khải tên Phong. 

 

Cũng theo thông tin từ cơ quan điều tra, Khải từng có 4 tiền án về các tội trộm cắp, lừa đảo... còn tên Phong từng bị PC14 bắt năm 2008 vì tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

 

Trung Kiên