1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Bắt nhóm siêu trộm chuyên nhắm vào nhà giàu

(Dân trí) - Chiều 20/5, Ban tuyên giáo Thành ủy và Công an TP Đà Nẵng có buổi gặp mặt các cơ quan chức năng và báo chí đóng thông báo bước đầu về một vụ án “siêu trộm cắp” lớn nhất trong vài năm trở lại đây.

Theo Đại tá Nguyễn Đình Chính - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, từ đầu năm 2010 trên địa bàn Đà Nẵng tình hình tội phạm hình sự, đột nhập vào nhà dân để trộm cắp ở khu vực dân cư phát triển khá mạnh. Có tuần xảy ra đến 2 vụ lớn.

Tài sản và tiền bị bọn chúng lấy đi có trị giá hàng tỉ đồng. Thời điểm mà bọn trộm gây án đều tập trung vào khoảng 18 giờ đến 22 giờ. Chúng đột nhập vào nhà từ cửa thoát hiểm phía sau, từ trên tầng trên xuống rồi phá két sắt, lấy trộm tiền và vàng.

Cách thức bọn chúng gây án “nhanh như điện” và “xuất quỷ nhập thần” khiến người trong nhà không tin có kẻ trộm đột nhập mà cho rằng người trong nhà lấy chứ không thể người ngoài được vì những điểm họ cất đều “độc”, làm cho gia đình nghi kỵ lẫn nhau...
 
Bắt nhóm siêu trộm chuyên nhắm vào nhà giàu  - 1
Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Nguyễn Đình Chính,thông tin bước đầu về vụ án

Như một gia đình cất hàng chục cây vàng được ngụy trang cẩn thận ở nhiều nơi trong nhà không theo một quy luật nào nhưng đã bị chúng “hô biến” trong tích tắc mà chính họ trực tiếp gom lại số tài sản đó của mình có khi cũng phải mất nhiều thời gian hơn bọn “siêu trộm” kia.

Lại có lúc, khi đang thực hiện hành vi phá két sắt trộm tiền thì bị chủ nhà phát hiện tri hô, chúng đã nhanh chân tẩu thoát bằng cách “cân đẩu vân” như Tề Thiên hay như các cao thủ võ lâm trong phim kiếm hiệp.

Có vụ sau khi khoắng sạch tiền, vàng mà thấy còn dư... thời gian nên bọn chúng ung dung lục tủ lạnh lấy bia, thức ăn đánh chén rồi mới tẩu thoát, như muốn đánh dấu “thương hiệu” cho riêng mình.

Khi định “đánh quả” một gia đình nào đó, bọn chúng “nghiên cứu” rất kỹ về công việc làm ăn, thời gian, địa điểm, giờ giấc sinh hoạt của chủ nhà. Nhà “nghèo” không trộm, chỉ trộm những nhà có tiền mặt trên 30 triệu đồng, vàng phải chục cây trở lên...

Lại có gia đình sau khi trộm sạch tiền xong, chúng “lại quả” khổ chủ 1 triệu đồng để gia đình... đi chợ. Còn vàng thì chúng trộm sạch...

Trước diễn biến ngày càng phức tạp, tháng 7/2010, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP Đà Nẵng chính thức lập chuyên án 138C. Tháng 10/2010, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng quyết định nâng chuyên án lên cấp TP, cử một Phó Giám đốc Công an TP làm trưởng ban trực tiếp điều hành, đồng thời huy động nhiều lực lượng cùng vào cuộc.

“Một trong những nguyên tắc của bọn tội phạm là chúng không từ bỏ con đường phạm tội. Bọn chúng chỉ chọn thời điểm để ra tay hành động”, Đại tá Nguyễn Đình Chính cho biết. Tuy nhiên, có lúc bọn chúng lại “nín thở” trong thời gian dài khiến ban chuyên án rất khó xác định đối tượng.

Từ tháng 11/2010 đến tháng 4/2011, ban chuyên án áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, qua đó phát hiện đối tượng nghi án và phân loại đối tượng.

Xác định lễ hội pháo hoa diễn ra trong hai đêm 29-30/4 là thời điểm chắc chắn bọn chúng sẽ ra tay hành động nên ban chuyên án lên kế hoạch theo dõi và bắt quả tang đối tượng này.

Trước đó, ngày 26/4, một căn nhà trên đường Đống Đa đã xảy ra một vụ “nhập nha” từ tầng 4 xuống, bọn chúng đục két bạc trộm gần 300 triệu đồng.

Đêm 29/4, khi lực Công an Đà Nẵng tập trung bảo vệ lễ hội pháo hoa thì lại xảy ra 2 vụ đột nhập 2 căn nhà liền kề trên đường Lê Đình Lý với cùng thủ đoạn như các vụ trước. Số tài sản bị mất lần này tương đương 10 cây vàng và 150 triệu đồng tiền mặt.

Nhận định thủ phạm sẽ tiếp tục ra tay, lưới được giăng trong đêm 30/4. Đúng như dự kiến, trong đêm 30/4, lúc màn trình diễn pháo hoa của đội Ý đang diễn ra thì đối tượng lại ra tay hành động tại một căn nhà trên đường Núi Thành.

Khi một đối tượng trèo rào vào nhà và một đối tượng cảnh giới thì bị lực lượng công an ập tới bắt quả tang. Đối tượng còn lại nhanh chân trèo qua các nhà bên cạnh tẩu thoát.

Qua điều tra, đối tượng bị bắt khai tên Nguyễn Hữu Phước (SN 1983, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà). Sau đó, lực lượng công an tiếp tục truy bắt Đặng Ngọc Tân (SN 1982, quê ở Phú Xuyên, Hà Nội) khi y đang tìm cách lẩn trốn.

Đối tượng Đặng Ngọc Tân từng bị 6 năm tù vì tội trộm cắp, chấp hành xong y vào Đà Nẵng từ năm 2006 và sống với người vợ “hờ” thứ 3 trong một căn biệt thự sang trọng với đầy đủ tiện nghi đắt tiền ở phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn).

Đại tá Nguyễn Đình Chính cho biết thêm: Từ ngày phá án đến nay đã được 20 ngày, bước đầu bọn chúng khai thực hiện tổng cộng 39 vụ trộm và hiện lực lượng chức năng đang rà soát lại. “Với thời gian 20 ngày thì chưa đánh giá hết vụ án”, Đại tá Nguyễn Đình Chính cho biết.

Sau khi các đối tượng bị bắt quả tang, Công an TP Đà Nẵng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và VKS đã phê chuẩn, đồng thời tạm giam 4 tháng các đối tượng để tiếp tục điều tra thêm vụ án đặc biệt này.

 Công Bính