1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

"Bập bềnh" chợ nổi Cần Thơ

(Dân trí) - Du khách đến Cần Thơ mà chưa đến chợ nổi Phong Điền coi như chuyến đi chưa trọn. Những ngày giáp Tết, chợ nổi càng trở nên hấp dẫn bởi những cây bẹo hàng phất phơ trong gió như vẫy chào, mời gọi du khách.

Chợ nổi Phong Điền tấp nập những ngày giáp Tết

Chợ nổi Phong Điền tấp nập những ngày giáp Tết
 
“Bẹo hàng” là cây sào cắm trên mũi nghe treo sản phẩm chủ ghe muốn bán. Muốn mua thứ hàng gì, khách nhìn vào cây bẹo thì có thể chọn được món hàng mình cần mua. Trên bờ có hàng gì thì chợ nổi ngày Tết cũng có hàng đó. Nhưng chợ nổi hấp dẫn hơn với du khách bởi họ được ngồi trên những chiếc thuyền bồng bềnh, tự tay lựa chọn những mớ trái cây - con tươi ngon từ miệt vườn vừa mang tới.
Hoa trái miệt vườn được bày bán trên chợ nổi

Hoa trái miệt vườn được bày bán trên chợ nổi
 
Chợ nổi thường nhóm họp từ 5 giờ đến 7 - 8 giờ sáng mỗi ngày, nhưng những ngày tết còn sớm hơn. Tết này, hàng hóa phong phú hơn mọi năm, giá cả có những mặt hàng rẻ hơn chợ trên bờ. Chị Hạnh Nguyên, ở Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết, mặc dù chị sinh sống ở vùng quê này, nhưng sáng nay chị vẫn dậy sớm để đi phiên chợ nổi cuối năm, tận hưởng cái không khí riêng có của vùng sông nước, để cảm nhận nét đẹp của quê mình.
Tấp nập du khách và thuyền ghe trên chợ nổi

Tấp nập du khách và thuyền ghe trên chợ nổi
 
Theo ban quản lý chợ Cái Răng, gần Tết Quý Tỵ, mỗi ngày có trên dưới 2.000 lượt tàu thuyền họp chợ, buôn bán hàng trăm sản vật miệt vườn. Cái Răng, Phong Điền, Ngã Bảy hợp thành một tam giác chợ nổi có một không hai ở ĐBSCL không chỉ phục vụ giao thương, buôn bán mà còn thu hút nhiều khách du lịch.

Cô gái Cần Thơ chèo thuyền bán hàng trên chợ nổi

Cô gái Cần Thơ chèo thuyền bán hàng trên chợ nổi

Cô gái Cần Thơ chèo thuyền bán hàng trên chợ nổi
 
Tạm biệt chợ nổi Phong Điền, tôi ngoái lại vẫn thấy anh bạn đồng nghiệp mê mẩn ngắm nhìn những thiếu nữ mặc áo bà ba sắc màu rực rỡ, lướt mái chèo trên sóng, đẩy những chiếc thuyền con chở đầy hoa thơm và quả ngọt...

Phạm Tâm