1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Bảo mẫu nhốt học sinh trong thang máy lĩnh 4 năm tù

(Dân trí) - Chỉ vì đứa trẻ không chịu ăn, bảo mẫu đã đẩy cháu vào thang máy rồi ấn nút cho thang chạy xuống dưới tầng trệt. Cháu bé bị xây xước mặt mũi, nhiều vết thương đỏ tấy.

Ngày 15/7, TAND quận Tân Phú (TPHCM) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Xuân Nữ (30 tuổi, ngụ Đồng Tháp, giáo viên trường mầm non tư thục Hoa Lan, phường Tân Quý, Q.Tân Phú, TPHCM) về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo cáo trạng, trưa 17/9/2010, sau khi chuẩn bị bữa trưa cho các cháu lớp chồi, Nữ cùng một cô giáo khác chia lớp chồi thành hai nhóm nam và nữ rồi cho các cháu ăn. Nữ phụ trách nhóm bé nam gồm 23 cháu. Lúc cho ăn, do cháu Lê Quang Vinh (4 tuổi) không tự cầm muỗng ăn cơm, Nữ dùng muỗng đút thì cháu Vinh phun ra. Nhắc nhở nhiều lần mà cháu Vinh không chịu nghe lời, Nữ đã bế xốc cháu đưa đến cửa thang máy chuyên dùng để vận chuyển thức ăn ở tầng 1, đẩy cháu vào đó rồi đóng cửa thang máy lại. Nữ nhấn nút vận hành thang máy xuống tầng trệt rồi đi cầu thang bộ xuống theo.
Bảo mẫu nhốt học sinh trong thang máy lĩnh 4 năm tù - 1
Bảo mẫu Nữ trao đổi với luật sư tại tòa

Khi xuống dưới đất, do cửa thang máy ở tầng trệt khó mở, Nữ đưa tay kéo mở cửa thang máy. Khi cánh cửa mở ra, Nữ thấy cháu Vinh đang nằm trên sàn thang máy, máu chảy ra nhiều, khóc thét… nên vội vã đưa cháu đi cấp cứu ở Bệnh viện Phú Thọ. Sau đó, cháu Vinh được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bác sĩ chẩn đoán cháu Vinh bị chấn thương nặng ở đầu. Cụ thể, cháu bị sưng bầm thái dương, xuất huyết vùng cổ mặt, hai mắt bị xuất huyết kết mạc, nề mi. Phần da ở thái dương bị xé toạc, lộ sọ, chấn thương sọ não thấy tụ khí mô mềm. Riêng phần ngực, bụng cũng bị xây xát rộng, gãy xương đòn trái… Theo giám định pháp y, cháu Vinh bị thương tích với tỷ lệ 38% vĩnh viễn.

Tại tòa hôm nay, bị cáo Nữ thừa nhận là do bé không chịu ăn, khóc hoài nên cô đã “hù” bé bằng cách cho cậu bé vào thang máy vận chuyền thức ăn rồi… ấn nút. Nữ thừa nhận đã từng học qua trường lớp chăm sóc trẻ, cũng từng có thâm niên nuôi dạy trẻ (bị cáo công tác tại trường Hoa Lan từ năm 2001 đến 2010). “Mục đích khi đẩy cháu Vinh vào thang máy là muốn cháu ngoan hơn, biết nghe lời nhưng không ngờ hậu quả nghiêm trọng xảy ra”, Nữ khai nhận trước tòa.

Trong phần tranh luận, cho rằng thân chủ mình không hề mong muốn gây thương tích cho cháu Vinh, luật sư đề nghị xét xử Nữ về tội "Vô ý gây thương tích". Luật sư của gia đình bị hại cho rằng, một cháu bé 4 tuổi trong tình trạng như thế thì không thể không khóc lóc, van xin.
 
Bảo mẫu nhốt học sinh trong thang máy lĩnh 4 năm tù - 2
Cháu Vinh vẫn vô tư vui đùa trước tòa nhưng rất sợ đến trường

Được cha mẹ dẫn đến tòa, cháu Vinh, nạn nhân của vụ án, vẫn vô tư nô đùa. Sự việc xảy ra đã lâu nhưng vết thương vắt ngang từ chẩm trái kéo dài xuống thái dương vẫn còn hằn rõ trên mặt cậu bé. Cha mẹ cháu Vinh cho biết đến giờ cháu vẫn hay la hét, có một số rối loạn thần kinh, sợ bóng tối và đi học.

HĐXX nhận định, bị cáo Nữ nói không biết trước tính nguy hiểm của hành vi, không ngờ hậu quả xảy ra như vậy là không thể chấp nhận. Bị cáo Nữ đã phạm lỗi cố ý gián tiếp, phạm tội với trẻ em là tình tiết định khung tăng nặng.

Xét thấy Nữ thành khẩn khai báo, thật sự ăn năn, nhân thân tốt, đại diện người bị hại bãi nại và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo… nên  HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nữ 4 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích". HĐXX cũng tuyên buộc Nữ cùng phía nhà trường phải liên đới bồi thường chi phí, tổn thất cho gia đình cháu Vinh số tiền 140 triệu đồng.

Công Quang