1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bác gái bắt cóc cháu ruột đòi 250 triệu đồng tiền chuộc

(Dân trí) - Sau 4 ngày bắt cóc cháu để đòi tiền chuộc, lúc 8h ngày 20/10, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã "tìm ra" đối tượng Nguyễn Thu Hà đang ẩn náu tại nhà nghỉ Tân Tân (thị trấn Đồng Đăng, Lạng Sơn) và giải thoát an toàn cho cháu bé.

Ngày 16/10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thu Hiền (SN 1980, ở khu đô thị Định Công), về việc Nguyễn Thu Hà (chị gái chị Hiền) đã bắt cóc con gái chị là cháu Dương Diệu Vy (SN 2004).

Theo đó khoảng 17h30 ngày 15/10, Hà nhà chị Hiền chơi như bình thường rồi bế cháu Vy đi nói là đi mua quần áo. Tuy nhiên cả nhà chờ mãi nhưng không thấy Hà đưa cháu Vy về.

Ngày 16/10, Hà điện thoại về nhà chị Hiền yêu cầu gia đình chuyển 250 triệu đồng vào tài khoản của Hà để chuộc cháu Vy về. Qua điều tra xác minh, Công an quận Hoàng Mai làm rõ, Nguyễn Thu Hà (SN 1974), quê quán Hoá Thượng, Đồng Hỷ, Thái Nguyên, lấy chồng bên Trung Quốc.

Công an TP Hà Nội đã phối hợp Công an tỉnh Lạng Sơn, Bộ đội biên phòng Lạng Sơn và Công an Bằng Tường (Trung Quốc) tổ chức phong toả đường biên, không để đối tượng đưa cháu bé sang Trung Quốc.

Cùng lúc, lực lượng nghiệp vụ tiến hành rà soát toàn bộ số người lạ tới cư trú tại các nhà nghỉ, khách sạn thuộc địa phận giáp ranh biên giới. Đến 8h ngày 20/10, cơ quan công an đã phát hiện Hà đang giữ cháu Vy tại nhà nghỉ Tân Tân (thị trấn Đồng Đăng, Lạng Sơn).

Lực lượng công an đã bất ngờ ập vào bắt Nguyễn Thu Hà và giải thoát an toàn cho cháu Vy.

Phúc Hưng