1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. Cháy nhà trọ 14 người chết

Xét xử vụ buôn lậu thuốc lá:

Bà hoàng thuốc lá vùng biên kêu "oan"!

(Dân trí) - Theo cáo trạng, để nhập trót lọt 11 nghìn tấn lá thuốc lá qua các lối mở, Nguyễn Ngọc Liên đã "dán miệng" 16 cán bộ Hải quan; lãnh đạo tỉnh Lào Cai và thậm chí 2 cán bộ C15 (Bộ Công an) bằng rất nhiều tiền.

"Đỡ đầu” doanh nghiệp, hải quan thu tiền tỷ

Theo cáo trạng truy tố, Nguyễn Ngọc Liên, Nguyễn Huy Tần, Vũ Văn Nguyên, Cao Bá Hậu, Phạm Hữu Thơm lợi dụng việc nhập lá thuốc lá qua lối mở để tổ chức thực hiện buôn lậu trên 11.000 tấn lá thuốc lá trị giá hơn 220 tỷ đồng.

Để việc nhập lậu trót lọt, Liên, Tần đã lo lót 16 cán bộ Hải quan Lào Cai. Cục trưởng Cục Hải quan Lào Cai - Đinh Bá An và các quan trưởng, phó, cán bộ hải quan Chi cục Hải quan Bát Xát đã dính án khi "nuốt gọn" khoản tiền 1,3 tỷ đồng.

Đinh Bá An trong quá trình "đỡ đầu” cho các doanh nghiệp (Thiên Lợi Hòa, Thành Sơn, Kim Liên) từ 10/2004 đến tháng 6/2006, đã làm thủ tục cho nhập khẩu cả chục nghìn tấn lá thuốc lá qua lối mở Quang Kim.

Theo giấy phép nhập khẩu của UBND tỉnh Lào Cai, hơn 9.000 tấn lá thuốc nguyên liệu đã được đưa vào nội địa Việt Nam.

CQĐT cũng đã chứng minh việc, Chi cục trưởng Hải quan Bát Xát Khuông Mạnh Hùng đã chỉ đạo "lính" Nguyễn Tiến Hùng thu tiền của doanh nghiệp để mở tờ khai hải quan.

Theo lệnh "tháo khoán", Tiến Hùng đã thu của các doanh nghiệp 60 triệu đồng, chia phần sếp trưởng để chi ăn trưa và chia cho các cán bộ của chi cục mỗi suất từ 1-3 triệu đồng.

Trong thời kỳ làm Chi cục phó Hải quan Bát Xát, bị cáo Đỗ Đăng Khoa đã ký thông quan 34 tờ khai hải quan cho Thiên Lợi Hòa, Thành Sơn nhập hơn 733 tấn thuốc lá qua lối mở.

Khoa đã chỉ đạo nhân viên thu tiền của doanh nghiệp nhập lá thuốc lá khi mở tờ khai hải quan và cho phép những doanh nghiệp này không kê khai để nhận mức tiền 600.000đ/tấn hàng.

Công ty Thành Sơn đã nhập trót lọt hơn 440 tấn lá thuốc lá theo 19 tờ khai hải quan do Đỗ Đăng Khoa ký thông quan. Giám đốc Nguyễn Huy Tần cũng xơi ngon lành 132 tấn lá thuốc lá không kê khai hải quan.

Theo đúng thỏa thuận 600.000đ/tấn hàng, Tần đã chi cho các cán bộ hải quan Bát Xát gần 80 triệu đồng rồi ung dung “đánh” hàng qua cửa khẩu...

Bà hoàng thuốc lá vùng biên kêu "oan"! - 1
  

Các bị cáo vẫn "hồn nhiên" tại phiên tòa.  (Ảnh: P.Thảo) 

"Ăn dớt” của những chuyến hàng buôn lậu, 2 cán bộ C15 là Tạ Mạnh Dũng (trinh sát phòng 4) và Đinh Văn Minh (trinh sát phòng 5) còn thu vén được bạc tỷ từ Thiên Lợi Hòa.

Nghe tin công ty này "dính án", Dũng dọa sẽ "phím" C15 lên Lào Cai kiểm tra. Qua 3 lần leo thang nhận tiền với tổng số hơn 1 tỷ đồng để vẽ cho công ty một biên bản kiểm tra với nội dung không phát hiện sai phạm. Với cú lừa một doanh nghiệp "chịu chi", Minh đã ẵm 280 triệu đồng, Dũng bỏ túi 770 triệu đồng.

Con dấu giá 40.000đ

Là người đầu tiên bị chất vấn trong phần xét hỏi, nữ giám đốc Nguyễn Ngọc Liên đã chứng tỏ chất "ương" bằng màn kêu oan trọn vẹn.

Liên bác hoàn toàn những lời khai nhận tội tại CQĐT với lý lẽ bị ép cung. Liên phủ nhận việc làm giả con dấu của công ty Hải Viên (Trung Quốc) trong các hợp đồng gia công để nhập lậu vào Việt Nam.

Bà trùm thuốc lá khẳng định con dấu hình chữ nhật vẫn được Hải Viên dùng đóng trong các hợp đồng với mình từ năm 2003. Chủ tọa phiên tòa vặn lại, theo lời khai của giám đốc Hải Viên - Chu Thị Nga, Hải Viên không được cấp hạn ngạch kinh doanh thuốc lá thì sao có thể ký kết các hợp đồng gia công với Thiên Lợi Hòa.

Liên "ngậm tăm” đáp gọn không biết. Nữ giám đốc "nại" ra rằng, Thiên Lợi Hòa có quota nhập khẩu nên đủ quyền nhập, toàn bộ số hàng đều nhập qua những cửa khẩu có Hải quan kiểm soát.

Kể cả việc kết quả giám định chữ ký của Chu Thị Nga là giả, Liên cũng phản ứng với lý lẽ về thực tế kinh doanh, 2 bên không song song nên việc đó không phải là chữ ký của Nga thì cũng không lý gì là lỗi của mình.

Tòa phải dừng không chỉ một lần để nhắc lại những bút lục Liên khai rành mạch về các công đoạn giả danh Hải Viên. Liên đã chỉ đạo cậu em Nguyễn Huy Tần photo mẫu con dấu chữ nhật của công ty Trung Quốc này đến chợ Cốc Lếu để khắc dấu. Tổng phí cho món hàng "hiệu... Cốc Lếu" trị giá 20 Nhân dân Tệ (tương đương 40.000đ Việt Nam).

"Nóng mắt" vì những lời phản cung của Liên, đại diện VKS chỉ kết gọn, bị cáo kêu bị ép cung, bị làm oan nhưng tất cả các chứng cứ đều rất thuận, "hợp sức" chống lại bị cáo. Lời khai của giám đốc Hải Viên hoàn toàn phù hợp lời khai của các cán bộ Hải quan "hữu ý" cho thông quan hàng lậu cũng như lời khai của Liên tại CQĐT. Công tố viên kết lại, việc Liên sử dụng con dấu, tài liệu giả là có thật.

P.Thảo