1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

"ATM gạo" đã lan tỏa đến Cần Thơ

(Dân trí) - Sáng 16/4, "ATM gạo" tại Cần Thơ chính thức hoạt động hỗ trợ bà con nghèo vượt qua khó khăn do dịch Covid-19.

ATM gạo đã lan tỏa đến Cần Thơ - 1

Người dân đến nhận gạo miễn phí.

"Cây ATM gạo" đặt tại địa chỉ 335, đường Nguyễn Văn Linh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Người khởi xướng và làm ra "ATM gạo" này là anh Văn Thanh Bình - Giám đốc Công ty Văn Thành Nam, anh Trần Việt Trung và em Phạm Chí Hướng (sinh viên trường ĐH Cần Thơ).

"ATM gạo" miễn phí tại Cần Thơ

Máy phát gạo này có 2 chế độ: khi người dân đến sẽ lựa chọn số lượng gạo rồi dùng chân đạp lên một nút nhấn, gạo sẽ tự chảy ra theo đường ống. Máy có bộ ngắt và phân gạo theo định lượng, đồng thời có bộ điều khiển nên không ai có thể lấy nhiều hơn số lượng đã định.

ATM gạo đã lan tỏa đến Cần Thơ - 2

Người dân chỉ cần đạp chân vào nút thì gạo sẽ tự động tuôn ra.

Em Phạm Chí Hướng cho biết, qua thông tin trên báo đài, thấy ở Hà Nội và TPHCM có những "cây ATM" tự động phát gạo cho người dân nghèo lúc xảy ra dịch Covid-19 nên nhóm của em suy nghĩ phải làm gì đó để hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn ở Cần Thơ. Từ đó máy "ATM gạo" cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ở Cần Thơ ra đời.

Lúc thực hiện, anh Bình đã tự bỏ tiền túi ra mua vài trăm ký gạo nhưng đến trưa nay (16/4) đã có hàng chục Mạnh Thường Quân đến góp hơn 3 tấn gạo.

ATM gạo đã lan tỏa đến Cần Thơ - 3
Nhiều người dân nghèo vui mừng khi được nhận gạo miễn phí
ATM gạo đã lan tỏa đến Cần Thơ - 4

Nhiều Mạnh Thường Quân chở gạo đến góp.

ATM gạo đã lan tỏa đến Cần Thơ - 5

Không khí cho nhận gạo tấp nập.

Em Trần Quốc Ninh, sinh viên năm thứ 4 trường Đại học Y dược Cần Thơ cho biết: "Em thấy cây ATM gạo này rất nghĩa tình nên khi gia đình em vừa bán xong tôm đã quyết định trích 10% tiền lời để hỗ trợ mua gạo cho bà con nghèo".

Bà Mai - một người nghèo bán vé số đến nhận gạo cho biết, bà sống một mình, nửa tháng nay vé số ngừng phát hành nên bà cũng không có đồng nào thu nhập. "Hôm nay, tôi được một người chỉ có máy ATM phát gạo nên đến nhận. Tôi biết ơn Mạnh Thường Quân nhiều lắm”, bà Mai cho biết.

Phạm Tâm